Một bà mẹ ở Pierce County, Washington, cho biết công nghệ theo dõi tim mới đã cứu mạng bà sau khi tim ngừng đập hai lần. Các bác sĩ đã sử dụng dữ liệu từ miếng dán “Zio” đeo trên người để chẩn đoán một căn bệnh di truyền hiếm gặp về tim, dẫn đến việc điều trị cũng giúp gia đình bà phát hiện ra cùng một nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn.
Bà Charissa Hudson, 40 tuổi, vợ và mẹ của ba con, cho biết bà sống một lối sống lành mạnh, thường xuyên đi bộ và yêu thích các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2024, trong một lần đi dạo cùng mẹ, bà đột ngột cảm thấy không khỏe và ngất xỉu trong hơn bốn phút. Sau khi tỉnh dậy, bà cảm thấy đau đầu dữ dội và tim đập mạnh. Bà được các nhân viên y tế khẩn cấp đưa đến Trung tâm Y tế St. Joseph ở Tacoma.
Ban đầu, các bác sĩ tại bệnh viện cho rằng bà có thể bị jet lag hoặc mệt mỏi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, họ phát hiện nhịp tim của bà có dấu hiệu bất thường. Bà được kê đơn theo dõi tim Zio AT trong hai tuần và cho về nhà. Tám ngày sau, bà lại ngất xỉu lần nữa khi đang ở nhà một mình.
Dữ liệu từ iRhythm, nhà sản xuất thiết bị theo dõi tim, cho thấy tim bà đã đập quá nhanh đến mức ngừng hoạt động. Các bác sĩ chẩn đoán bà mắc bệnh cơ tim tâm thất phải loạn nhịp (ARVC), một căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến hệ thống điện tim đập quá nhanh và ngừng bơm. Theo tin từ FOX 13 Seattle, ARVC có tỷ lệ mắc khoảng 1/2.000 đến 1/5.000 người và thường bị chẩn đoán thấp do nhiều người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.
Bà Hudson bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thiết bị theo dõi tim, cho rằng nếu không có nó, bà có lẽ đã không qua khỏi. Nhờ chẩn đoán kịp thời, bà đã được điều trị và hiện đang sống với máy tạo nhịp tim. Phát hiện này cũng đã giúp gia đình bà, khi sáu thành viên khác, bao gồm cả con gái, được xác định mang gen ARVC.
Các chuyên gia y tế tại Virginia Mason Franciscan Health nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong việc cứu sống nhiều bệnh nhân, và khuyến khích những ai nghi ngờ mình có triệu chứng nên đi khám ngay lập tức.




























