Một bà mẹ ở Phoenixville bày tỏ lòng biết ơn sau khi ba người lạ đã giúp đỡ khi con trai tuổi teen của cô bị co giật đột ngột khi họ đang lái xe qua thị trấn.
Jenessa Broderick đang chở con trai 15 tuổi, Weston, đi cắt tóc vào sáng Thứ Bảy thì cậu bé bất ngờ gục xuống ở ghế hành khách.
Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Broderick đã tấp xe vào lề đường Bridge Street và nhanh chóng phát hiện Weston đang bị co giật, mặc dù không có bệnh lý nền nào.
Ba người ở gần đó – một y tá, một lính cứu hỏa và một người tốt bụng – đã lao vào giúp đỡ. Y tá và lính cứu hỏa bắt đầu sơ cứu trong khi người thứ ba gọi 911.
Các nhân viên cấp cứu đã đến ngay sau đó và đưa Weston đến bệnh viện. Cậu bé đã trở về nhà và đang hồi phục, mặc dù không nhớ gì về vụ việc.
Weston đang trải qua các xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra cơn co giật, nhưng các dấu hiệu cho thấy cậu sẽ hồi phục hoàn toàn.
Broderick hiện đang hy vọng kết nối với ba người đã giúp đỡ con trai cô. Bất kỳ ai có thể đã hỗ trợ xin vui lòng truy cập 6abc.com/Contact và gửi tin nhắn để được liên lạc với gia đình. Theo WPVI-TV.