Theo một vụ kiện mới, một người mẹ ở New York đã thiệt mạng sau khi rơi khỏi du thuyền mang chủ đề Taylor Swift ở Bahamas vào năm ngoái, nguyên nhân được cho là do đã uống quá nhiều rượu.
Dulcie White, 66 tuổi, đến từ Westmoreland, đã ngã khỏi boong tàu Allure of the Seas của Royal Caribbean vào ngày 22 tháng 10 năm 2024, cách bờ biển Nassau hơn 17 dặm. Thi thể của bà vẫn mất tích ở biển hơn một năm sau đó.
Theo đơn kiện đệ trình tại Hạt Miami-Dade, Florida, nơi đặt trụ sở của hãng du thuyền, White đã được phục vụ “ít nhất bảy đồ uống có cồn” trong khoảng sáu giờ. Vụ kiện cáo buộc rằng thủy thủ đoàn đã “liên tục” mời bà uống mặc dù bà có biểu hiện nói lắp bắp, mắt đờ đẫn và khó đứng vững.
Con gái của White, Megan Klewin, cho biết mẹ cô đã mua gói “đồ uống có cồn không giới hạn” và có lẽ đã “lạm dụng nó”, có lẽ là cố gắng “uống cho đáng tiền”.
Tuy nhiên, vụ kiện cho rằng các thành viên thủy thủ đoàn lẽ ra phải biết không nên tiếp tục phục vụ người đã “say xỉn một cách rõ ràng” như vậy.
Trong một diễn biến khác, một hành khách khác đã để ý đến hành vi của White và giúp bà trở về cabin. Đó là lúc Klewin nhìn thấy mẹ mình bước ra ban công.
Sau khi White rơi xuống nước, con tàu không hề quay lại cũng như không triển khai các dịch vụ cứu hộ để tìm kiếm bà.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của Royal Caribbean cho biết thủy thủ đoàn đã “ngay lập tức triển khai nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ”, cùng với Tuần duyên Hoa Kỳ và Lực lượng Phòng vệ Hoàng gia Bahamas. Việc tìm kiếm đã bị hủy bỏ vào chiều hôm sau, chưa đầy 24 giờ sau khi White rơi xuống biển.
Con gái và góa phụ của White hiện đang kiện Royal Caribbean vì mỗi người một tội danh phục vụ quá nhiều rượu, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sơ suất và gây ra đau khổ về tinh thần do sơ suất.
Luật sư của gia đình, Spencer Aronfeld, cho biết ông hy vọng vụ việc sẽ thay đổi hoàn toàn cách các hãng du thuyền cung cấp các gói rượu trong tương lai. Ông nói: “Royal Caribbean không chỉ bán đồ uống — họ còn bán sự nguy hiểm”.
Theo tin từ tờ Mercurynews.
























