Một bà mẹ ở Houston, Texas, lên tiếng tố cáo rằng ban giám hiệu trường học đã không hề gọi số 911 khi con gái 8 tuổi của bà bị lên cơn hen suyễn và bất tỉnh tại trường.
Theo lời kể của bà Kahtoyha Barnes, con gái bà, bé Kyrie Randall, đã lên cơn hen khi đang vui chơi ở sân trường. Khi bé mất ý thức, thay vì gọi cấp cứu, nhân viên trường KIPP Mosaic Primary School đã liên lạc với cha của bé trước. Mãi sau đó, họ mới báo tin cho bà Barnes, nhưng bà nhận thấy không có dấu hiệu khẩn cấp nào trong cách họ truyền đạt.
Bà Barnes thuật lại: “Họ nói với tôi là, ‘Dạ, chúng tôi đã đưa con bé vào văn phòng. Con bé lúc tỉnh lúc mê, nhưng hiện tại không có y tá ở đây’.” Khi được hỏi liệu họ đã gọi 911 chưa, bà cho biết câu trả lời là “Không”.
Trong khi đó, đại diện trường KIPP cho biết trong một thông báo chính thức rằng sự an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu của họ. Trường đã liên lạc với phụ huynh và sau đó, dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS) đã đến để chăm sóc cho học sinh. Tuy nhiên, thông báo này không hề đề cập đến việc ai đã liên lạc với EMS. Theo lời kể của bà Barnes, chính mẹ của bà đã gọi 911.
Bà Barnes hiện đang yêu cầu trường phải chịu trách nhiệm và có các biện pháp xử lý thích đáng. Cô bày tỏ mong muốn được thấy những người có liên quan bị kỷ luật, thậm chí bị truy tố hình sự.
Sự việc này làm dấy lên quan ngại về việc bảo đảm an toàn cho học sinh và quy trình ứng phó trong các tình huống y tế khẩn cấp tại các trường học. Theo tin từ ABC News.































