Một tình huống va chạm bất ngờ trên đường biên sân cỏ đã làm dấy lên lo ngại về việc một huấn luyện viên có cố ý tấn công một vận động viên trẻ hay không. Vụ việc xảy ra trong trận đấu bóng bầu dục cấp trung học giữa đội Deer Park và Clear Falls vào tối thứ Sáu tuần trước.
Trong lúc cầu thủ Braylen Cooper của Deer Park đang chạy về phía đường biên, anh đã va chạm mạnh với một huấn luyện viên của đội Clear Falls đứng bên ngoài sân. Video ghi lại khoảnh khắc này cho thấy huấn luyện viên đã có hành động tiếp cận và va chạm với Cooper.
Bà Brandi Cooper, mẹ của Braylen, cho biết ban đầu bà không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm và chỉ nghĩ đó là một cầu thủ đối phương. Bà cũng thắc mắc tại sao không có một lỗi phạt nào được thổi vì hành vi phi thể thao.
Điều đáng nói là Braylen Cooper vừa mới trở lại sân cỏ sau nhiều tháng điều trị chấn thương gãy xương đùi từ mùa giải trước. Dù không bị thương nặng trong vụ va chạm này, bà Cooper cho biết con trai bà đã tỏ ra khá choáng váng.
Phía trường Clear Creek ISD, đại diện cho huấn luyện viên, đã đưa ra thông cáo khẳng định đây chỉ là một tai nạn không mong muốn và huấn luyện viên chỉ cố gắng tránh bị vướng vào sân. Họ cho biết video lan truyền trên mạng không thể hiện toàn bộ sự việc, và huấn luyện viên cũng đã bị ngã trên đường biên đông đúc.
Phía Deer Park ISD cho biết họ đang làm việc với phụ huynh của cầu thủ và với Clear Creek ISD để tìm ra giải pháp hợp lý cho vấn đề này.
Tuy nhiên, đối với bà Brandi Cooper, đây không chỉ là câu chuyện của một vụ việc, mà là bài học để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai. Bà nhấn mạnh: “Cần phải xử lý vụ việc này. Clear Falls cần có hành động để ngăn chặn bất kỳ ai khác phải trải qua điều này hoặc bị thương.”
Phía Clear Creek ISD cho biết họ sẽ xem đây là cơ hội để củng cố lại với đội ngũ huấn luyện viên về tầm quan trọng của việc chú ý quan sát đường biên và chủ động tránh va chạm với các vận động viên.
Thông tin này được KPRC Click2Houston ghi nhận vào ngày 23 tháng 9 năm 2025.