Một phụ huynh tại Quận Snohomish đang đệ đơn kiện Khu Học Chánh Edmonds, cáo buộc rằng con trai bà bị đứt đầu ngón tay trong một lớp học dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt. Vụ kiện cho rằng giáo viên đã đóng sập cửa kim loại, dẫn đến tai nạn thương tâm, và nhà trường đã không cung cấp thông tin rõ ràng về sự việc.
Vụ kiện, được nộp vào tháng trước, cáo buộc khu học chánh, giáo viên (không nêu tên vì chưa bị buộc tội hình sự) và hiệu trưởng có hành vi sơ suất và vi phạm luật tiểu bang bảo vệ học sinh khuyết tật.
Theo đơn khiếu nại, sự việc xảy ra vào tháng 4 năm 2023 tại trường Tiểu học Cedar Way. Học sinh lớp bốn này đã trở nên quá tải trong giờ học và cố gắng rời khỏi phòng. Tuy nhiên, thay vì xoa dịu tình hình, giáo viên được cho là đã “đóng mạnh cửa”, làm đứt đầu ngón tay giữa bên phải của cậu bé.
Luật sư Chris Davis, thuộc Davis Law Group, đại diện cho gia đình, cho biết: “Cậu bé có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) riêng, và kế hoạch đó yêu cầu có người hỗ trợ (paraeducator) giúp đỡ em mọi lúc khi ở trong lớp học. Cô giáo rời lớp, cậu bé đi theo và cố gắng cầu xin cô đừng đi. Cô giáo không dừng lại và đóng sập cửa vào ngón tay của em, làm đứt một phần ngón tay của cậu bé.”
Theo hồ sơ vụ án, khi được hỏi về sự việc, cậu bé đã nói: “Con đã hét lên hết sức. Có lẽ mọi người ở ba lớp học gần đó, có lẽ từ văn phòng đều nghe thấy con. Con hét đến lạc cả giọng. Cô giáo chỉ đứng đó. Con đập vào cửa sổ để nói với cô, ‘ngón tay con!’ Khi con hét, tất cả những gì cô làm là nhìn con qua cửa sổ, rồi cô ấy bỏ đi – con nghĩ là để ăn trưa. Cô ấy không mở cửa. Con phải tự mở cửa. Con không cảm thấy an toàn. Con không thích ở trong lớp học đó.”.
Người mẹ cho biết trường học đã gọi điện báo rằng có một tai nạn xảy ra nhưng không giải thích mức độ nghiêm trọng. Khi bà đến trường đón con, bà thấy con mình bê bết máu.
“Nhà trường chưa bao giờ thông báo cho mẹ biết điều gì đã xảy ra hoặc tại sao nó xảy ra,” ông Davis nói. “Bà ấy được hiệu trưởng hứa gọi điện thoại — nhưng cuộc gọi đó chưa bao giờ đến. Bà ấy chỉ được yêu cầu đến đón con trai… và khi bà ấy đến trường đón con, cậu bé có máu dính đầy áo, và họ đưa cho bà ấy một chiếc cốc đựng phần ngón tay bị đứt của con trai bà.”
Vụ kiện cũng cáo buộc khu học chánh đã không tuân thủ Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) của cậu bé theo yêu cầu của liên bang, bao gồm việc không cung cấp người hỗ trợ một kèm một hoặc cập nhật các đánh giá hành vi theo quy định của pháp luật.
“Bà mẹ chắc chắn muốn nâng cao nhận thức về vụ việc này,” ông Davis nói. “Bà ấy cũng muốn các khu học chánh làm tốt hơn trong việc cung cấp nền giáo dục mà trẻ em có nhu cầu đặc biệt xứng đáng được nhận. Chúng ta biết rằng có hơn 140.000 học sinh có nhu cầu đặc biệt tại tiểu bang Washington, và chúng tôi chỉ muốn nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải cung cấp cho những trẻ em này sự quan tâm và hướng dẫn mà chúng cần.”.
Hồ sơ vụ kiện cũng cho rằng nhân viên đã không báo cáo vụ việc, không giải thích điều gì đã xảy ra, và chưa đầy một tháng sau sự cố, họ đã gửi tin nhắn cho nhau “rằng họ hy vọng [cậu bé] đã rút ra bài học của mình.”.
Sau sự cố, các tài liệu ghi lại lời xin lỗi của giáo viên: “Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với bạn, nhưng bạn không nên tiếp tục hỏi tôi khi tôi không trả lời vì nếu tôi không trả lời thì có nghĩa là tôi đang làm gì đó. Vì vậy, đó phần nào là lỗi của bạn, nhưng tôi xin lỗi.”
“Khu Học Chánh Edmonds đã thể hiện sự thiếu nhạy cảm đáng kinh ngạc đối với những gì đã xảy ra với cậu bé. Chúng tôi không tin rằng khu học chánh đã thực sự chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra.”
FOX 13 đã liên hệ với Khu Học Chánh Edmonds để xin bình luận nhưng được biết họ không thể bình luận về các vụ kiện đang chờ xử lý.
Ông Davis cho biết vết thương của cậu bé đã lành về mặt thể chất, nhưng sang chấn tâm lý vẫn còn. “Về thể chất, em có vẻ đã khỏe hơn nhiều,” ông Davis nói. “Nhưng có lẽ điều đáng lo ngại hơn bây giờ là tác động về mặt cảm xúc. Em vẫn còn nỗi sợ hãi đối với cửa ra vào và các vấn đề về lòng tin với giáo viên vì những gì giáo viên của em đã làm với em. Tôi tin rằng em đã được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn Căng thẳng Hậu sang chấn (PTSD).”. Tin từ FOX 13 Seattle.