Keli Rabon, một bà mẹ có hai con trai đã thoát khỏi trận lũ lụt kinh hoàng tại một trại hè ở Texas, đã ca ngợi sự dũng cảm của các cố vấn trại hè, những người đã giúp các con bà an toàn. Theo Fox News, bà Rabon chia sẻ rằng bà đã vô cùng lo lắng khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của trận lũ.
Hai con trai của bà Rabon, 7 và 9 tuổi, đang ở Camp La Junta, cách Camp Mystic sáu dặm, nơi có 27 người thiệt mạng vì lũ lụt. Bà Rabon cho biết các cố vấn trại hè đã khuyến khích các cậu bé trèo lên giường tầng cao nhất, thậm chí lên cả xà nhà để tránh dòng nước lũ dâng cao. Bà mô tả cậu con trai 7 tuổi của mình vẫn còn trong trạng thái sốc và nhớ lại việc nước dâng cao đến mức làm vỡ cửa sổ.
Thống kê từ giới chức trách cho biết, ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt này. Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố đây là một “thảm họa trăm năm” và dự kiến sẽ đến thăm khu vực Hill Country bị ảnh hưởng vào thứ Sáu.
Fox News cho biết, bà Rabon, người từng tham gia các trại hè ở Hill Country khi còn nhỏ, cho biết con trai lớn của bà vẫn muốn quay lại trại hè dù trải qua sự việc kinh hoàng này.