HOUSTON – Một nhóm đấu tranh cho quyền của người nhập cư tại Houston đang hỗ trợ một bà mẹ sau khi con trai 15 tuổi mắc chứng tự kỷ của bà, vốn bị mất tích nhiều ngày, đã được tìm thấy nhưng không được trả về cho bà. Thay vào đó, cậu bé bị cơ quan di trú liên bang giam giữ, gây ra sự bối rối, lo ngại và phản ứng ngày càng gay gắt.
Emmanuel Gonzalez Garcia, một thiếu niên phần lớn không nói được và đã sống tại Hoa Kỳ khoảng bảy năm, đã mất tích vào thứ Bảy tuần trước khi đang giúp mẹ bán trái cây trên đường. Sau khoảng một giờ tìm kiếm, mẹ của cậu, bà Maria, đã gọi cảnh sát Houston để báo mất tích.
Nhiều ngày trôi qua mà không có tin tức. Phải đến một tuần sau, sau khi bà Maria đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết tại một cuộc họp báo do nhóm FIEL tổ chức, bà mới nhận được cuộc gọi từ Sở Cảnh sát Houston (HPD).
Theo HPD, các sĩ quan đã tìm thấy Emmanuel vào ngày hôm sau khi cậu mất tích nhưng không thể xác định danh tính. Với khả năng giao tiếp hạn chế, Emmanuel chỉ có thể cho các sĩ quan biết tên, ngày sinh và quốc gia quê hương của mình. Sau khi đã cạn kiệt các lựa chọn khác, HPD cho biết Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã giúp họ liên lạc với Văn phòng Tái định cư Tị nạn thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, đơn vị đã chuyển Emmanuel đến một trong các trại tạm giam của họ.
Tại đó, cậu bé được phân loại là “trẻ vị thành niên không có người đi kèm”. Vì bà Maria không phải là công dân Hoa Kỳ, bà không thể nhận lại quyền nuôi dưỡng ngay lập tức. Thay vào đó, bà bây giờ phải tìm một người bảo lãnh tại Hoa Kỳ để nhận cậu bé – một quy trình có thể kéo dài nhiều tuần hoặc lâu hơn.
Bà Maria cuối cùng đã được phép thực hiện một cuộc gọi FaceTime ngắn với Emmanuel. “Bà ấy đã có thể nhìn thấy con trai mình và xác nhận rằng con vẫn còn sống và không bị thương,” Cesar Espinosa, Giám đốc Điều hành của FIEL Houston, cho biết. “Nhưng cậu bé rất sợ hãi. Các sĩ quan đứng cạnh cậu bé trên màn hình.”
FIEL cho biết họ đã bị từ chối cung cấp thông tin về địa điểm chính xác của Emmanuel và bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc thiếu minh bạch. “Chúng tôi thậm chí còn không biết cậu bé đang ở đâu,” ông Espinosa nói. “Chúng tôi không biết liệu cậu bé có đang nhận được sự hỗ trợ nào không, liệu cậu bé có đang đi học hay liệu cậu bé có đang được trị liệu hay không.”
FIEL hiện đang đòi hỏi câu trả lời, đặc biệt là về cách thức và lý do tại sao ICE lại can thiệp vào một vụ việc ban đầu là trường hợp mất tích của một trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Tổ chức này dự định đưa ra những câu hỏi đó trực tiếp tại cuộc họp Hội đồng Thành phố Houston vào thứ Ba.
KPRC 2 đã liên hệ với HPD và Văn phòng Tái định cư Tị nạn để biết thêm thông tin. HPD cho biết các câu hỏi về việc thả Emmanuel phải được chuyển đến Văn phòng Tái định cư Tị nạn. Chúng tôi cũng đã liên hệ với điều phối viên tị nạn của tiểu bang nhưng chưa nhận được phản hồi. Về tình trạng di trú của Emmanuel, FIEL cho biết họ sẽ không tiết lộ thông tin này vào thời điểm hiện tại.