Một phụ nữ gốc Iran, bà Mandonna “Donna” Kashanian, 64 tuổi, đã được Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) trả tự do sau khi có sự can thiệp từ Lãnh đạo phe đa số tại Hạ Viện, Dân biểu Steve Scalise. Bà Kashanian đã bị ICE bắt giữ vào tháng trước khi đang làm vườn tại nhà riêng ở New Orleans. Bà đã sống ở Hoa Kỳ 47 năm, và chồng cùng con gái đều là công dân Hoa Kỳ.
Theo thông tin từ ABC News, bà Kashanian được phép ở lại Hoa Kỳ với điều kiện trình diện thường xuyên với cơ quan di trú. Sau khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng, Dân biểu Scalise đã yêu cầu Bộ An ninh Nội địa xem xét lại trường hợp của bà Kashanian.
Văn phòng của Dân biểu Scalise cho biết ông muốn bà Kashanian được đánh giá dựa trên “những đóng góp trong cuộc đời” và vai trò của bà trong cộng đồng. Luật sư của bà Kashanian, ông Ken Mayeaux, nói rằng sự can thiệp của Dân biểu Scalise là “cực kỳ quan trọng” để đảm bảo việc bà được thả. Tình trạng pháp lý tiếp theo của bà Kashanian vẫn đang được giải quyết.
Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa, bà Tricia McLaughlin, cho biết “các sự kiện trong vụ việc này không thay đổi”. Bà nói thêm: “Mandonna Kashanian đang ở đất nước này bất hợp pháp” và “bà ấy đã sử dụng hết các lựa chọn pháp lý của mình”.
Dân biểu Stephanie Hilferty, người đại diện cho cộng đồng của bà Kashanian, cho biết bà Kashanian là một “người mẹ và người vợ tận tụy, một người chăm sóc, một người hàng xóm và một tình nguyện viên tận tâm” cho Habitat for Humanity, khu học chánh địa phương và các tổ chức khác. Hơn 100 người hàng xóm của bà Kashanian đã viết thư ủng hộ bà.
Bà Kashanian đến Hoa Kỳ năm 1978 bằng visa du học và đã không thành công trong việc xin tị nạn dựa trên sự ủng hộ của cha bà đối với quốc vương (shah) được Hoa Kỳ hậu thuẫn trước đây của Iran.
ICE New Orleans cho biết bà Kashanian đã không rời khỏi Hoa Kỳ sau khi Hội đồng kháng cáo di trú giữ nguyên lệnh trục xuất năm 1992. Tuy nhiên, bà Kashanian đã được phép ở lại với chồng và con với điều kiện trình diện thường xuyên với cơ quan di trú. Theo luật sư Mayeaux, bà đã “tuân thủ đầy đủ và trung thành với các điều khoản đó” trong nhiều thập kỷ.
Chồng của bà Kashanian, ông Russell Milne, nói với AP rằng gia đình ông “vô cùng biết ơn” vì sự hỗ trợ từ cộng đồng và các quan chức dân cử.
Vụ việc của bà Kashanian diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Donald Trump tăng cường các hoạt động thực thi luật di trú. Theo ABC News, các nhà chức trách di trú đang tìm cách bắt giữ 3.000 người mỗi ngày theo chỉ thị của chính quyền Trump.