Mẹ già Hàn Quốc kiện chính phủ vì con trai bị ‘bán’ sang Na Uy

Mẹ già Hàn Quốc kiện chính phủ vì con trai bị ‘bán’ sang Na Uy

Một người mẹ 72 tuổi ở Hàn Quốc đã đệ đơn kiện chính phủ và cơ quan con nuôi lớn nhất của nước này, cáo buộc những sai phạm hệ thống dẫn đến việc bà bị cưỡng bức ly thân khỏi con trai mình, khi cậu bé bị đưa đến Na Uy mà không có sự đồng ý của bà.

Bà Choi Young-ja đã tìm kiếm con trai mình trong gần năm thập kỷ trước khi có cuộc đoàn tụ đầy xúc động vào năm 2023.

Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của bà Choi diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc giải quyết tình trạng gian lận và lạm dụng tràn lan làm hoen ố chương trình nhận con nuôi ở nước ngoài lớn nhất trong lịch sử. Theo một báo cáo quan trọng vào tháng 3, Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Hàn Quốc kết luận rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm vì đã tạo điều kiện cho một chương trình nhận con nuôi ở nước ngoài một cách tích cực và lỏng lẻng, khiến hàng ngàn trẻ em bị ly tán khỏi gia đình một cách bất cẩn hoặc không cần thiết qua nhiều thế hệ.

Ủy ban cho biết các chính phủ quân sự trước đây của nước này đã thúc đẩy nỗ lực giảm chi phí phúc lợi và trao quyền cho các cơ quan tư nhân đẩy nhanh việc nhận con nuôi, đồng thời làm ngơ trước các hành vi phổ biến thường xuyên thao túng lý lịch và nguồn gốc của trẻ em, dẫn đến sự bùng nổ trong việc nhận con nuôi lên đến đỉnh điểm vào những năm 1970 và 1980.

Nhiều trẻ em có cha mẹ còn sống, bao gồm cả những trẻ bị mất tích hoặc bắt cóc, thường bị khai báo sai sự thật là trẻ mồ côi bị bỏ rơi để tăng cơ hội được nhận làm con nuôi ở các nước phương Tây, nơi đã nhận khoảng 200.000 trẻ em Hàn Quốc trong bảy thập kỷ qua.

Theo hãng tin AP, bà Choi cho biết con trai bà, lúc đó mới ba tuổi, đã chạy ra khỏi nhà ở Seoul vào tháng 7 năm 1975 để đuổi theo đám khói thuốc trừ sâu do xe phun thuốc tạo ra khi đang chơi với bạn bè – và không bao giờ trở lại. Bà và người chồng quá cố đã nhiều năm tìm kiếm con, rà soát các đồn cảnh sát ở Seoul và các vùng lân cận, đồng thời thường xuyên mang плакаты có tên và ảnh của con đến Holt, cơ quan con nuôi lớn nhất của Hàn Quốc. Họ liên tục được thông báo rằng không có thông tin gì.

Sau nhiều thập kỷ tìm kiếm vô vọng, bà Choi đã nỗ lực cuối cùng bằng cách gửi DNA của mình cho một đơn vị cảnh sát chuyên giúp đoàn tụ những người con nuôi với gia đình ruột thịt. Năm 2023, bà biết rằng con trai mình đã được nhận làm con nuôi ở Na Uy vào tháng 12 năm 1975 – chỉ năm tháng sau khi mất tích – và việc nhận con nuôi đã được Holt, cơ quan mà bà đã đến vô số lần, xử lý dưới một cái tên và bức ảnh mới. Theo nguồn tin AP.

Vụ kiện dân sự trị giá 550 triệu won (403.000 đô la Mỹ) gần đây được đệ trình lên Tòa án quận trung tâm Seoul cáo buộc rằng chính phủ đã không thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình là xác định con trai của bà Choi sau khi cậu bé đến một trại trẻ mồ côi – mặc dù bà đã báo cáo ngay lập tức với cảnh sát – và xác minh quyền giám hộ của cậu bé khi cậu bé được xử lý thông qua một hệ thống nhận con nuôi ở nước ngoài do nhà nước kiểm soát.

Trại trẻ mồ côi và Holt đã không xác minh tình trạng của đứa trẻ hoặc thông báo cho cha mẹ cậu bé, mặc dù con trai của bà Choi đã đủ tuổi để nói và có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy có gia đình. Đặc biệt, Holt đã làm sai lệch hồ sơ để mô tả cậu bé là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi – mặc dù bà Choi đã đến thăm cơ quan này để tìm kiếm cậu bé khi cậu bé đang bị giam giữ, trước chuyến bay đến Na Uy, theo Jeon Min Kyeong, một trong những luật sư của bà Choi.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú