Bà Erika Ramos, mẹ của bé Liam Conejo Ramos 5 tuổi, đã chia sẻ nỗi đau xé lòng khi chứng kiến con trai và cha của bé bị các đặc vụ Cục Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt đi tại Minnesota. Vụ việc xảy ra vào ngày 20 tháng 1 khi bé Liam và cha là Adrián Alexander Conejo Arias đang trên đường về nhà sau giờ học mẫu giáo.
Bà Ramos kể lại với Telemundo rằng bà đã chứng kiến toàn bộ sự việc qua cửa sổ và không thể làm gì. Ông Arias đã nhiều lần cầu xin bà không ra ngoài vì sợ bà cũng bị bắt giữ. Các đặc vụ ICE sau đó đã dùng bé Liam để dụ bà Ramos mở cửa, tuy nhiên, bà vẫn kiên quyết không ra vì lo sợ cho sự an toàn của hai con.
Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phản đối và cáo buộc cơ quan di trú sử dụng trẻ em làm “mồi nhử”. Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã lên tiếng bảo vệ hành động của các đặc vụ, cho rằng họ đã cố gắng để người mẹ nhận lại con và đảm bảo an toàn cho bé Liam.
Theo tin từ NBC News, cả bé Liam và cha đã được chuyển đến Texas và hiện đang ở Trung tâm Di trú Dilley. Bà Ramos bày tỏ lo ngại về sức khỏe của con trai, cho biết bé đang bị sốt và các triệu chứng khác. Về phía chính quyền, họ cho hay một bác sĩ nhi khoa đã khám cho bé Liam và không tìm thấy vấn đề sức khỏe nào đáng lo ngại.
Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật những tranh cãi xung quanh chính sách nhập cư của Hoa Kỳ, đặc biệt là cách các gia đình và trẻ em bị ảnh hưởng.
































