Mẹ của người bị ICE giam giữ cầu nguyện cho phép màu…

EBT L ICEOAK 0820 4

Một vụ bắt giữ những người nhập cư không giấy tờ, bao gồm một thiếu niên 17 tuổi mắc hội chứng Down, tại một căn nhà ở East Oakland đã khiến cộng đồng nơi đây bàng hoàng. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 8, khi bảy người trong số 10 cư dân của căn nhà trên đường 79th Avenue bị Lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đưa đi. Luật sư của những người bị giam giữ cho biết họ không có tiền án và hồ sơ liên bang cũng không ghi nhận bất kỳ vụ án nào liên quan đến họ.

Norma Torres, mẹ của Kenneth Mena Torres, một trong những người bị bắt, mô tả sự việc là đáng sợ khi các đặc vụ ICE ập vào nhà và quét khuôn mặt của từng người. Bà cho biết các đặc vụ rất thô lỗ và đối xử tệ bạc với mọi người, đồng thời không đưa ra lời giải thích nào về việc các bị cáo sẽ bị đưa đi đâu.

Một số người bị giam giữ hiện đang ở trung tâm tạm giữ ở Tacoma, Washington. Riêng cậu thiếu niên 17 tuổi mắc hội chứng Down đã bị giữ ở San Francisco vài đêm trước khi được chuyển đến một cơ sở ở bang New York.

Theo tin từ Bay Area News Group ngày 20 tháng 8 năm 2025, ICE đã gia tăng các hoạt động thực thi pháp luật ở Vùng Vịnh theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Vụ việc này là một trong số ít hoạt động được xác minh của ICE tại Oakland trong năm nay.

Cộng đồng dân cư, chủ yếu là những người lao động chân tay, đã bày tỏ sự sốc và phẫn nộ trước vụ bắt giữ này. Một số hàng xóm cho biết họ quen thấy những người đàn ông trong căn nhà đi làm đều đặn mỗi sáng và không hề có biểu hiện gì đáng ngờ. Họ xem hành động của ICE là xâm phạm quyền riêng tư và gây ra nỗi sợ hãi.

Bà Torres, người có thẻ xanh và là chủ sở hữu của căn nhà, bày tỏ hy vọng mong manh về việc các thành viên gia đình mình sẽ tránh được việc bị trục xuất. Bà nói: “Phép màu của Chúa. Đó là tất cả những gì có thể xảy ra.”


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú