Bà Tammy Nobles, mẹ của Kayla Hamilton, một nạn nhân 20 tuổi bị sát hại bởi một di dân bất hợp pháp, đã lên tiếng chỉ trích Dân biểu Jasmine Crockett vì đã gọi con gái bà là “người chết ngẫu nhiên”. Sự việc xảy ra sau khi Hạ viện thông qua Đạo luật Kayla Hamilton, một dự luật liên quan đến vấn đề di trú.
Bà Nobles cho rằng chính sách di trú lỏng lẻo của chính quyền Tổng Thống Joe Biden đã gây ra cái chết của con gái mình. Bà phản bác lại những bình luận của Dân biểu Crockett, cho rằng câu chuyện của Kayla đang bị phe Cộng hòa lợi dụng làm công cụ chính trị.
Đạo luật Kayla Hamilton, do Dân biểu Russell Fry đề xuất, sẽ yêu cầu các cơ quan liên bang đánh giá xem những trẻ vị thành niên di dân không có người lớn đi kèm có gây ra rủi ro về an toàn hay không. Theo lời bà Nobles, nếu Bộ An ninh Nội địa và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh làm đúng trách nhiệm, họ đã có thể ngăn chặn được thảm kịch này.
Walter Javier Martinez, một thành viên băng đảng MS-13 bị cáo buộc, đã bị kết án 70 năm tù vì tội cưỡng hiếp và sát hại Kayla Hamilton. Bà Nobles nhấn mạnh rằng, việc kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng đối với trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm và những người bảo trợ là rất cần thiết.
Hiện nay, dự luật đang được chuyển đến Ủy ban Tư pháp Thượng viện và sẽ do Thượng nghị sĩ John Cornyn dẫn đầu. “Chúng ta nợ Kayla và những nạn nhân khác của những bi kịch vô nghĩa này sự đảm bảo rằng việc kiểm tra lý lịch và hồ sơ tội phạm sẽ được tiến hành một cách toàn diện”, Thượng nghị sĩ Cornyn cho biết.
Tin từ Fox News cho biết.































