Bà Mary Ann Mendoza, người có con trai là cảnh sát đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông do người nhập cư trái phép gây ra, đã lên tiếng chỉ trích những người lãnh đạo Minnesota vì ‘quan điểm sai lệch’ về cảnh sát. Bà đã chia sẻ những suy nghĩ của mình trên chương trình ‘The Faulkner Focus’ của Fox News vào thứ Hai.
“Những người này không biết những gì những người hàng xóm bất hợp pháp của họ đã làm”, bà Mendoza nói với người dẫn chương trình Harris Faulkner. “Những người nhập cư trái phép này di chuyển khắp đất nước để trốn tránh những tội ác mà họ đã gây ra”.
Con trai của bà Mendoza, Cảnh sát viên Brandon Mendoza, đã bị giết vào năm 2014 bởi một tài xế say rượu là người nhập cư bất hợp pháp và có tiền án.
Theo Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Tricia McLaughlin, 70% người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ dưới thời Tổng Thống Donald Trump có tiền án hoặc đang bị truy tố hình sự.
Bà Mendoza đã chỉ trích các nhà lãnh đạo Minnesota vì ‘quan điểm sai lệch’ về cảnh sát, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với Sở Cảnh sát Minneapolis.
Bà cáo buộc các chính trị gia Minnesota đang khiến các sĩ quan cảnh sát địa phương phải ‘ngồi chơi xơi nước’.
“Đây là những người đang nói với các sĩ quan cảnh sát, ‘Xin lỗi, các anh không thể làm công việc của mình.’ Đó chính xác là những gì [cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa] Mayorkas đã làm với Tuần tra Biên giới, đúng vậy, còng tay họ, không cho họ làm công việc của mình, biến họ thành những người trông trẻ”, bà giải thích.
Tin từ Fox News cho biết, bà Mendoza đã mô tả con trai mình là một người đàn ông đặt cả trái tim vào cộng đồng và bà cảm thấy ‘choáng ngợp’ bởi bao nhiêu người đã kể lại những ‘điều đặc biệt’ mà con trai bà đã làm cho họ.



































