Một phụ huynh tại Harris County, Texas đang lên tiếng sau khi con gái 8 tuổi của bà, là học sinh trường tiểu học J. Ruth Smith thuộc Khu học chánh Aldine ISD, được cho là đã tự ý rời khỏi trường mà không có ai giám sát.
Bà Ronisha Butler, mẹ của bé gái, chia sẻ với ABC13 rằng sự việc xảy ra vào tuần trước. Con gái bà và một bạn học khác đã nhân lúc ra chơi để đi qua một cánh cổng và rời khỏi khuôn viên trường.
“Không thể nào hai học sinh lớp hai lại có thể đi qua cổng trường và đi bộ xa khoảng 1 dặm,” bà Butler bày tỏ sự bàng hoàng.
Bà cho biết khi nhận được điện thoại từ trường thông báo không thấy con gái trên sân trường, bà cảm thấy hoàn toàn suy sụp. Bé Makyia Carothers và bạn được Aldine ISD cảnh sát tìm thấy cách trường khoảng 1 dặm, gần khu vực giao lộ Tidwell và Antoine, thậm chí các em còn băng qua đường ray xe lửa.
“Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra,” bà Butler lo lắng nói. “Ở ngoài đó có những người nghiện ma túy, người vô gia cư. Ai đó có thể bắt cóc con tôi. Nạn buôn người đang là vấn đề lớn, tất cả những điều đó hiện lên trong đầu tôi khi họ nói ‘Con bé được tìm thấy ở khu Tidwell’.”
Sau sự việc, ABC13 ghi nhận một chiếc ghế đã được đặt chắn ngang cánh cổng mà các em học sinh được cho là đã đi qua.
Tuy nhiên, đối với bà Butler, việc đặt thêm vật chắn là chưa đủ. Bà mong muốn có người chịu trách nhiệm cho sự lơ là này. “Tôi không tin tưởng để đưa con bé quay lại trường đó nữa. Tôi thấy họ không coi trọng sự an toàn của lũ trẻ,” bà nói.
Trước sự việc, Aldine ISD đã gửi thông cáo cho ABC13, khẳng định: “An toàn của học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu tại Aldine ISD. Khu học chánh đã nắm được việc hai học sinh từ Smith Academy rời trường trong giờ ra chơi ngày Thứ Năm, 5 Tháng Sáu, và đã có biện pháp ngay lập tức để đảm bảo sự an toàn cho các em. Sở cảnh sát Aldine đã được thông báo, và hai học sinh đã được tìm thấy an toàn và đưa về trường. Ban giám hiệu trường Smith Academy đã làm việc trực tiếp với các gia đình. Các biện pháp bổ sung đã được áp dụng để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.”
Bà Butler cũng chia sẻ thêm rằng, khi kể lại câu chuyện của mình, bà được biết đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp học sinh rời trường ở Aldine ISD mà không có sự giám sát, theo tin từ ABC13.
Trước đây, từng có trường hợp một học sinh 11 tuổi mắc chứng tự kỷ đã vô tình được phép rời khỏi khuôn viên trường Stovall Middle School (cũng thuộc Aldine ISD) và sau đó được tìm thấy trên xe buýt METRO.