Món bánh McRib huyền thoại của McDonald’s đã chính thức trở lại một số địa điểm tại Mỹ, sau thời gian vắng bóng khiến bao người mong nhớ. Sự trở lại này, vốn được đồn đoán trên mạng, đã khiến fan của món ăn này được dịp ăn mừng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng với thông tin này.
Chiếc bánh McRib, với thành phần là thịt heo không xương tẩm ướp, phết sốt, ăn kèm dưa chuột muối và hành tây trên bánh mì nướng, đã trở thành một biểu tượng văn hóa. Lần đầu ra mắt năm 1981, McRib nhanh chóng tạo nên cơn sốt.
Theo trang McRib Locator, nơi theo dõi thông tin về McRib, giá của bánh thay đổi từ $5.49 ở Atlanta đến gần $7 ở Seattle. Điều này gây nên tranh cãi về giá cả.
Giám đốc Tiếp thị Cấp cao của McDonald’s, Guillaume Huin, xác nhận trên X rằng McRib sẽ có mặt tại “hầu hết” các địa điểm ở Mỹ. Nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng McRib không còn ngon như trước, và thậm chí chỉ là “thịt bí ẩn”.
Sự xuất hiện chớp nhoáng của McRib, thường được gọi là “chuyến đi chia tay”, đã trở thành một phần trong huyền thoại kéo dài hàng thập kỷ của nó, kể từ khi nó bị loại khỏi thực đơn vào năm 1985 do doanh số thấp. Một số nhà phân tích cho rằng sự lên xuống của giá thịt heo cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sự có mặt của bánh. McRib thậm chí còn được một số người đùa là một “điềm báo” cho thị trường chứng khoán.
Tin từ Fox News cho biết, McDonald’s vẫn chưa công bố thời gian McRib sẽ có mặt trở lại lần này.





























