Vào rạng sáng thứ Tư, thành phố Odessa, miền nam Ukraine, đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Nga, gây thiệt hại cho nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng năng lượng, theo tin từ hãng thông tấn AP.
Vụ việc đã khiến sáu người bị thương, trong đó có một trẻ sơ sinh và hai trẻ em khác. Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, ông Oleh Kiper, cho biết bốn tòa nhà chung cư đã bị hư hại trong vụ tấn công. Công ty năng lượng DTEK báo cáo rằng hai cơ sở năng lượng của họ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Theo thông tin, chỉ riêng trong tháng 12, đã có 10 trạm biến áp phân phối điện trong khu vực Odessa bị hư hại.
Trong bối cảnh chiến sự leo thang, Liên Hiệp Quốc cho biết từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, hơn 2.300 thường dân Ukraine đã thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương, tăng lần lượt 26% và 70% so với cùng kỳ năm 2024 và 2023. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vẫn tiếp diễn, gây căng thẳng trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột đang diễn ra.
Tổng Thống Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại khu nghỉ dưỡng của mình ở Florida vào Chủ nhật và tuyên bố rằng một thỏa thuận đang “đến gần hơn bao giờ hết”. Lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán với người đứng đầu chính phủ các nước châu Âu vào tuần tới để thảo luận về các điều khoản chấp nhận được.
Trong khi đó, Moscow cáo buộc Ukraine đã cố gắng tấn công vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng 91 máy bay không người lái tầm xa vào cuối tuần trước. Các quan chức Ukraine bác bỏ tuyên bố này, cho rằng đây là một thủ đoạn nhằm phá vỡ tiến trình đàm phán hòa bình. Tin từ ABC News cho biết, Ukraine đã bắn hạ 101 trong số 127 máy bay không người lái mà Nga phóng vào nước này trong đêm.




































