Hành khách trên một chiếc máy bay của hãng American Airlines đã phải sơ tán khẩn cấp bằng cầu trượt tại Phi trường Quốc tế Denver sau khi bộ phận hạ cánh của máy bay bốc cháy trong lúc cất cánh, tạo ra cột khói đen dày đặc.
Sự cố xảy ra với chiếc Boeing 737 MAX 8, dự kiến bay đến Phi trường Quốc tế Miami, khiến một trong số 173 hành khách bị thương nhẹ khi rời máy bay. Theo NBC News, một đoạn video do hành khách cung cấp cho thấy máy bay đang tăng tốc trên đường băng thì một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo rung lắc mạnh và máy bay dừng lại. Một mảnh vỡ tròn tr lăn ra từ gầm máy bay.
Hành khách Mark Tsurkis kể lại với NBC News: “Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, biết ngay có gì đó phát nổ dưới máy bay. Tôi nói ‘Không ổn rồi’, và ngay lập tức cơ trưởng bắt đầu giảm tốc độ. Rồi ai đó kêu lên ‘Nhìn kìa!’ Chúng tôi nhìn sang bên trái, qua cửa sổ, và thấy một trong các bánh xe của máy bay lăn đi”.
Khi máy bay dừng hẳn, ông Tsurkis bắt đầu ngửi thấy mùi khét. “Ai đó hét lên ‘Cháy!’”, ông kể. “Họ mở cửa thoát hiểm và chúng tôi trượt xuống bằng các cầu trượt bơm hơi”.
Năm người đã được nhân viên y tế kiểm tra tại chỗ và một người được đưa đến bệnh viện. Một số hành khách khác bị chỉ trích trên mạng vì mang theo hành lý xách tay khi rời máy bay đang cháy.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy viết trên X: “Hãy nhớ rằng, trong quá trình sơ tán khẩn cấp, điều quan trọng là hành khách phải tuân theo hướng dẫn của phi hành đoàn. Hãy để hành lý của bạn lại phía sau!”.
Hãng American Airlines cho biết chuyến bay 3023 của họ gặp “sự cố bảo trì” liên quan đến “lốp máy bay” trước khi cất cánh vào khoảng 2:45 chiều. Hãng cho biết tất cả hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn đã rời máy bay “an toàn” và chiếc máy bay đã được đưa ra khỏi dịch vụ để các kỹ sư của hãng kiểm tra.
Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) cho biết họ sẽ điều tra vụ việc. Tin từ NBC News.