Maxim Naumov, vận động viên trượt băng nghệ thuật, đang chuẩn bị tham dự Thế Vận Hội Milan Cortina 2026, mang theo hy vọng và nỗi buồn về một tai nạn máy bay thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ anh, Evgenia Shishkova và Vadim Naumov, cả hai đều là cựu vô địch thế giới. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29 tháng 1 năm 2025, khi chuyến bay American Airlines 5342 đâm vào một trực thăng quân sự trên đường hạ cánh xuống Sân bay Quốc gia Ronald Reagan, làm thiệt mạng toàn bộ 67 người trên máy bay, bao gồm hơn hai tá thành viên cộng đồng trượt băng nghệ thuật.
Naumov, hiện 24 tuổi, đã về ba tại giải vô địch Mỹ, giành được một suất trong đội tuyển Mỹ. Anh chia sẻ rằng việc tưởng nhớ cha mẹ, dù chỉ qua một bức ảnh hay một cuộc trò chuyện, là cách để anh đối diện với nỗi đau và tìm thấy sự trị liệu. “Mỗi tuần, tôi đều cố gắng dành một khoảng không gian cho họ, theo bất kỳ cách nào có thể”, Naumov nói. Anh cho biết những kỷ vật như dây chuyền thánh giá và chiếc nhẫn cha để lại sẽ theo anh đến Thế Vận Hội.
Cộng đồng trượt băng nghệ thuật vẫn còn bàng hoàng trước mất mát to lớn này. Nhiều vận động viên, huấn luyện viên và gia đình đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Một buổi gây quỹ mang tên “Legacy on Ice” đã được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân, quyên góp được hơn 1 triệu đô la cho các gia đình bị ảnh hưởng. Theo tin từ AP, Naumov xem việc chia sẻ câu chuyện của mình là một đặc ân và hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng cho những người khác.
Vụ tai nạn đã để lại những ảnh hưởng sâu sắc, nhưng với Naumov, nó cũng trở thành động lực để anh vươn tới đỉnh cao, thực hiện ước mơ mà cha mẹ anh từng ấp ủ. Anh tin rằng dù khó khăn đến đâu, luôn có một con đường để thành công.





























