Dân biểu Marjorie Taylor Greene đã chỉ trích thẳng thắn đảng Cộng hòa trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “The View”, gọi việc Hạ viện do đảng này kiểm soát không họp giữa lúc chính phủ đóng cửa là “một sự xấu hổ”.
Bà Greene, thuộc đảng Cộng hòa đại diện cho bang Georgia, bày tỏ mong muốn tất cả nhân viên liên bang được nhận lương và các chương trình được tài trợ đầy đủ. Bà nhấn mạnh rằng đây là nhiệm vụ của tất cả các nhà lập pháp, cả Dân chủ và Cộng hòa, tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện.
Cuộc đóng cửa chính phủ này đã kéo dài và ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ, khiến nhiều nhân viên liên bang bị tạm ngừng công việc hoặc làm việc không lương. Một số chương trình hỗ trợ, như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), cũng bị ảnh hưởng, khiến hàng triệu gia đình chưa nhận được trợ cấp tháng 11.
Dân biểu Greene, người không ngần ngại chỉ trích các đồng nghiệp Cộng hòa, cho biết bà đã “rất mệt mỏi với cuộc đấu đá” tại Washington. Bà đặc biệt nhắm vào Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nói rằng bà đã “la mắng” ông tuần trước. Bà cũng phê phán đảng đã thất bại trong việc lên kế hoạch cho các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act – ACA) sắp hết hạn, điều này có thể khiến hàng triệu người Mỹ đối mặt với chi phí bảo hiểm cao hơn vào năm tới.
Theo tin từ NBC News, bà Greene cho rằng sự bế tắc của đảng mình là nguyên nhân cản trở các dự luật quan trọng, bao gồm cả một dự luật bà đề xuất nhằm loại bỏ thuế trên thặng dư vốn khi bán nhà chính.
Mặc dù bà Greene có những phát ngôn chỉ trích đảng của mình, nhưng bà lại tránh chỉ trích Tổng Thống Donald Trump. Bà cho biết mình đã bắt đầu sự nghiệp chính trị với việc phê bình cả hai đảng. Khi được hỏi về mối quan hệ với ông Trump, bà chỉ đơn giản đáp “Không sao đâu”.
Dân biểu Greene cũng đề cập đến vấn đề quản lý hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, gọi đây là “sự thất bại của các chính quyền”, bao gồm cả chính quyền của ông Trump. Bà kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi phụ nữ hãy cùng nhau góp sức để hàn gắn đất nước.
























