Cựu Dân biểu Marjorie Taylor Greene đã bảo vệ vụ bắt giữ cựu dẫn chương trình CNN Don Lemon hôm thứ Sáu, liên quan đến việc ông tham gia đưa tin về một cuộc biểu tình chống lại Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã làm gián đoạn một buổi lễ nhà thờ ở Minnesota. Bà Greene cho rằng hành động của Lemon không phải là báo chí mà là hoạt động chính trị.
“Tôi không nghĩ đó là báo chí. Đó không phải là Tu chính án thứ nhất,” bà Greene nói trên chương trình “Real Time with Bill Maher”.
Cáo buộc chống lại Lemon bao gồm âm mưu tước đoạt quyền dân sự và can thiệp vào quyền tự do tôn giáo. Ông Lemon đã phát trực tiếp cảnh những người biểu tình cánh tả xông vào Nhà thờ St. Paul’s Cities vào ngày 18 tháng 1, với nghi ngờ rằng mục sư của nhà thờ đã hợp tác với ICE.
Bà Greene lập luận rằng Lemon đã vi phạm Đạo luật Tôn trọng Tự do Tín ngưỡng (FACE Act) khi ông “xông vào một nhà thờ, làm gián đoạn buổi thờ phượng của họ và sau đó trong một cuộc phỏng vấn đã so sánh họ với những người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng.” Bà nhấn mạnh rằng đó không phải là hoạt động báo chí mà là “hoạt động”.
Trong khi đó, một người cùng tham gia chương trình, Joe Scarborough, lại cho rằng việc Lemon “hung hăng” trong việc đưa tin không có gì sai và vụ bắt giữ này có thể là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm “đe dọa” các nhà báo khác.
Ông Don Lemon đã được thả mà không cần bảo lãnh và dự kiến sẽ ra tòa liên bang ở Minneapolis vào ngày 9 tháng 2. Vụ việc này đã gây ra nhiều tranh cãi về ranh giới giữa báo chí và hoạt động chính trị, cũng như vai trò của truyền thông trong các cuộc biểu tình.


































