Ngôi sao của “Law & Order: SVU” Mariska Hargitay đã chia sẻ câu chuyện đầy bất ngờ về việc cô phát hiện ra danh tính cha ruột khi đang trò chuyện với một nhà sưu tập kỷ vật của Jayne Mansfield.
Trong bộ phim tài liệu “My Mom Jayne” do chính Hargitay đạo diễn, cô đã tiết lộ nhiều chi tiết về cuộc đời của nữ diễn viên quá cố Jayne Mansfield, mẹ cô, và hành trình của Hargitay trong việc kết nối lại với ký ức về mẹ.
Bộ phim cũng hé lộ những sự thật gây sốc, bao gồm việc Hargitay biết được khi trưởng thành rằng người đàn ông đã nuôi dưỡng cô không phải là cha ruột của cô. Ngoài ra, trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc cướp đi sinh mạng của mẹ cô, Hargitay lúc đó mới 3 tuổi đã bị bỏ lại hiện trường.
MARISKA PHÁT HIỆN MICKEY HARGITAY KHÔNG PHẢI CHA RUỘT
Hargitay lần đầu tiên tiết lộ trong bộ phim tài liệu rằng Mickey Hargitay không phải là cha ruột của cô như cô vẫn tin trong suốt thời thơ ấu.
Khi Hargitay 25 tuổi, cô đã có một cuộc trò chuyện với người đứng đầu câu lạc bộ người hâm mộ của Jayne Mansfield, Sabin Gray. Chính Gray, trong một lần vô tình, đã nói với cô về cha ruột của cô. “Ông ấy đưa cho tôi xem tất cả những bức ảnh,” nữ diễn viên chia sẻ trên podcast “Call Her Daddy”. “Rồi ông ấy hỏi tôi, ‘Con có muốn xem ảnh của Nelson không?’”.
Hargitay cho biết cô đã cảm thấy một luồng điện chạy qua người và hỏi “Nelson là ai?”. Ngay lập tức, cô biết được sự thật. Gray sau đó đã đưa cho cô xem những bức ảnh của một người đàn ông “trông giống như phiên bản nam của tôi”.
Sự thật này khiến Hargitay cảm thấy như “mất hết nền tảng và cuộc sống như tôi biết đã thay đổi không thể khắc phục”. Sau đó, cô đã đối chất với cha nuôi, hỏi ông tại sao không nói cho cô biết sự thật. Tuy nhiên, Mickey Hargitay đã phủ nhận điều đó.
Khi còn đau khổ, Hargitay quyết định sẽ không bao giờ nói về vấn đề này với cha nuôi nữa, dù phải trải qua nhiều năm tồi tệ và cô đơn.
GẶP CHA RUỘT
Đến năm 30 tuổi, Hargitay quyết định tìm gặp cha ruột của mình, Nelson Sardelli, người đang biểu diễn ở Atlantic City. Khi gặp ông sau buổi diễn, cô giới thiệu mình và nói “Tôi hiểu ông đã biết mẹ tôi”. Sardelli đã bật khóc và nói “Tôi đã chờ đợi 30 năm cho khoảnh khắc này”. Hai người đã trò chuyện thâu đêm và ông kể lại mọi chuyện.
Theo lời Sardelli, ông và Mansfield đã hẹn hò và có với nhau một người con, nhưng vì những hoàn cảnh nhất định, ông đã chia tay bà ở Châu Âu và không bao giờ nói chuyện lại. Ông xem đó là “sự xấu hổ lớn nhất” trong đời mình.
Ông cũng cho biết, sau khi Mansfield qua đời, bà ngoại của Hargitay muốn ông nhận nuôi cô, nhưng vào thời điểm đó, Mickey đã là người cha mà cô biết, và các anh chị em của cô cũng đã nhận cô làm em. “Họ đã đưa ra quyết định đó và đó là lý do họ giữ im lặng,” chị gái của Hargitay, Giovanna, chia sẻ.
Hargitay thừa nhận cô đã dành 30 năm cố gắng che giấu câu chuyện của mình để tôn vinh cha nuôi, nhưng rồi nhận ra rằng đôi khi giữ bí mật không phải là cách tôn vinh bất kỳ ai.
HÀRGITAY BỊ BỎ LẠI SAU VỤ TAI NẠN THẢM KHỐC
Bộ phim tài liệu cũng đề cập đến vụ tai nạn xe hơi năm 1967 đã cướp đi sinh mạng của Jayne Mansfield và hai người khác. Theo lời kể của anh trai Hargitay, Zolton Hargitay, mẹ cô đã ngồi ở ghế sau cùng các con trước khi chuyển lên ghế trước. Sau vụ tai nạn, Zoltan nhớ lại mình đã hỏi “Maria (tên gọi Mariska) đâu?”, nhưng mọi người không hiểu ai là Maria, và sau đó họ quay lại tìm kiếm Hargitay.
Hargitay đã được tìm thấy bị kẹt dưới ghế hành khách với một vết thương ở đầu. “Tôi thường nghĩ tại sao mẹ không ở lại ghế sau với chúng tôi,” Zolton nghẹn ngào chia sẻ.
Jayne Mansfield qua đời ở tuổi 34 mà không có di chúc. Tài sản của bà đã bị bán để trả nợ, và chỉ một số ít vật dụng được gia đình giữ lại. Hargitay chia sẻ rằng cô xem việc này là “khôi phục lại những gì đã mất”.
Theo tin từ Fox News ngày 28 tháng 6 năm 2025.