Màn trình diễn Super Bowl LX của nghệ sĩ Latin trap Bad Bunny đã vấp phải nhiều chỉ trích từ phía công chúng Mỹ vào tối Chủ Nhật tuần trước. Tổng thống Donald Trump đã gọi đây là “một trong những màn tệ nhất từng có”.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Màn trình diễn Super Bowl Halftime thực sự tệ hại, một trong những màn tệ nhất, TỪNG CÓ! Nó vô nghĩa, xúc phạm đến sự vĩ đại của Nước Mỹ, và không đại diện cho các tiêu chuẩn về Thành công, Sáng tạo hay Xuất sắc của chúng ta. Không ai hiểu một lời anh ta nói, và điệu nhảy thì kinh tởm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ đang xem khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.”
Cựu Tổng thống còn nhấn mạnh: “Màn trình diễn này chỉ là một ‘cái tát vào mặt’ đất nước chúng ta, vốn đang thiết lập các tiêu chuẩn và kỷ lục mới mỗi ngày – bao gồm cả Thị trường Chứng khoán và quỹ 401(k) tốt nhất trong Lịch sử! Không có gì truyền cảm hứng về mớ hỗn độn này của màn trình diễn Giữa giờ và xem này, nó sẽ nhận được những đánh giá tuyệt vời từ Truyền thông Tin giả, vì họ không biết gì về những gì đang diễn ra trong THẾ GIỚI THỰC – Và, nhân tiện, NFL nên ngay lập tức thay thế Luật Đá phạt mới vô lý của mình. LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”
Những người có ảnh hưởng bảo thủ nổi bật nằm trong số những người chỉ trích gay gắt nhất màn trình diễn, và ngay cả Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về Quyền Dân sự thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Harmeet Dhillon cũng lên tiếng.
Một trong những lời chỉ trích lớn nhất đối với chương trình là việc nó gần như hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, một số người hâm mộ và ngôi sao thể thao đã ca ngợi màn trình diễn, bao gồm cựu ngôi sao NFL JJ Watt và hậu vệ của New York Knicks Jalen Brunson.
Màn trình diễn kết thúc với thông điệp trên màn hình video của Sân vận động Levi’s với nội dung: “Thứ duy nhất mạnh hơn Sự Thù Hận là Tình Yêu”, điều mà một số nhà phê bình diễn giải là một thông điệp chính trị.
Chương trình được kỳ vọng sẽ là màn trình diễn giữa giờ Super Bowl đầu tiên được hát hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ca sĩ nhạc pop Lady Gaga đã xuất hiện để hát ca khúc “Die With a Smile” của Bruno Mars.
Bad Bunny đã mặc một chiếc áo đấu bóng bầu dục giả có ghi chữ “Ocasio 64”. Ocasio là họ của anh ấy vào đêm hôm đó. Một số người suy đoán rằng con số này đề cập đến số người chết do Bão Maria mà chính phủ Puerto Rico ban đầu tuyên bố. Con số này sau đó đã được điều chỉnh lên gần 3.000.
Nhiều người hâm mộ đã chọn bỏ qua màn trình diễn Super Bowl giữa giờ năm nay để xem chương trình “All-American” của Turning Point USA, với sự góp mặt của Kid Rock, bao gồm các cựu cầu thủ Pro Football Hall of Famers Eric Dickerson và Brett Favre, cùng cựu MC của ESPN Sage Steele.
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết Tổng thống sẽ xem chương trình “All-American” giữa giờ.
“Tôi nghĩ rằng Tổng thống sẽ thích thú với màn trình diễn của Kid Rock hơn là Bad Bunny. Tôi phải nói như vậy”, bà Leavitt nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm thứ Năm.
Ủy viên NFL Roger Goodell đã bảo vệ quyết định chọn Bad Bunny làm nghệ sĩ biểu diễn.
“Nghe này, Bad Bunny là, và tôi nghĩ điều đó đã được chứng minh vào tối qua, một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới và đó là một trong những lý do chúng tôi chọn anh ấy,” Goodell nói. “Nhưng lý do khác là anh ấy hiểu nền tảng mà anh ấy đang đứng và nền tảng này được sử dụng để đoàn kết mọi người và mang mọi người lại với nhau bằng sự sáng tạo, bằng tài năng của họ và để sử dụng khoảnh khắc này để làm điều đó và tôi nghĩ các nghệ sĩ trong quá khứ đã làm được điều đó. “
“Tôi nghĩ Bad Bunny hiểu điều đó và tôi nghĩ anh ấy sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời.”
Bài báo được đăng tải bởi Jackson Thompson, phóng viên thể thao của Fox News Digital, đưa tin về các vấn đề chính trị và văn hóa quan trọng trong thể thao với góc nhìn điều tra.



