Màn trình diễn ánh sáng Wanamaker, một phần không thể thiếu của mùa lễ hội tại Center City Philadelphia từ năm 1956, đã chính thức trở lại sau nhiều tháng bấp bênh. Tối thứ Hai vừa qua, người dân đã đổ về tòa nhà Wanamaker Building để chiêm ngưỡng những ánh đèn rực rỡ.
Michelle Palamountain, một cư dân của Center City, chia sẻ rằng cô chưa từng bỏ lỡ một buổi trình diễn Giáng Sinh nào kể từ năm 1960. Jackie Lewis, cũng đến từ Center City, bày tỏ niềm xúc động khi nói về ý nghĩa của màn trình diễn ánh sáng Wanamaker đối với nhiều thế hệ gia đình.
Sự trở lại của chương trình là kết quả của một chiến dịch thành công nhằm cứu vãn truyền thống Philadelphia sau khi Macy’s đóng cửa. Hàng ngàn khoản quyên góp đã được gửi đến thông qua sự dẫn dắt của Trung tâm Du khách Philadelphia.
Ngoài màn trình diễn ánh sáng kéo dài 12 phút, các gia đình còn có thể khám phá Làng Dickens ở tầng ba, nơi những hình nộm kể câu chuyện về “A Christmas Carol”, và chụp ảnh với ông già Noel.
Theo thông tin từ 6abc, chương trình sẽ tạm dừng vào năm 2026 và 2027 để phục vụ công tác trùng tu lớn tại Tòa nhà Wanamaker.






































