Mahmoud Khalil, một sinh viên vừa được thả khỏi trại giam giữ của Sở Di trú và Hải quan (ICE), đã lên tiếng chỉ trích các điều kiện giam giữ và sự “đạo đức giả” của Đại học Columbia, nơi anh đang theo học chương trình sau đại học. Khalil, một người ủng hộ nhân quyền và là người tị nạn Palestine, đã phát biểu tại một cuộc họp báo bên ngoài Nhà thờ St. John the Divine ở New York, chỉ cách Columbia vài dãy nhà.
Khalil đã bị giam giữ 104 ngày tại một cơ sở của ICE ở Louisiana. Anh cho biết Đại học Columbia đã từ chối yêu cầu tổ chức cuộc họp báo tại trường. Tại cuộc họp báo, Khalil mô tả điều kiện sống khắc nghiệt trong trại giam, nơi không có sự riêng tư và những câu chuyện đầy cảm xúc thường được chia sẻ giữa những người bị giam giữ.
“Thật khó để giữ kiên nhẫn trong trại giam của ICE. Trung tâm này chật cứng hàng trăm người bị nói rằng sự tồn tại của họ là bất hợp pháp, và không ai trong chúng tôi biết khi nào mình có thể được tự do,” Khalil nói.
Vụ việc của Khalil đã thu hút sự chú ý của dư luận khi chính quyền Tổng Thống Trump bắt đầu nhắm mục tiêu vào những người biểu tình ủng hộ Palestine sau vụ tấn công khủng bố của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Khalil là một trong những thủ lĩnh sinh viên tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh tại Columbia.
Khalil cũng lên tiếng chỉ trích Đại học Columbia vì đã không liên lạc với anh trong thời gian anh bị giam giữ. “Tôi phải lên án sự đạo đức giả của Đại học Columbia, một trường đại học mà chỉ hai tuần trước còn nói rằng họ muốn bảo vệ sinh viên quốc tế của mình. Tại sao? Trong khi hơn 100 ngày trôi qua, tôi đã không nhận được một cuộc gọi nào từ trường đại học này,” anh nói.
Vợ của Khalil, Noor Abdalla, cũng phát biểu tại cuộc họp báo, nói rằng con trai của họ sẽ biết cha mình đã không khuất phục trước nỗi sợ hãi. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh thả Khalil, nói rằng anh không phải là mối đe dọa đối với chính sách đối ngoại hoặc có nguy cơ bỏ trốn, như lập luận của chính quyền Tổng Thống Trump. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã kháng cáo quyết định này.
Khalil nhấn mạnh rằng việc anh được thả chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến dài hơn để giành lại công lý. Anh cho rằng chính quyền Tổng Thống Trump đã cố gắng đàn áp phong trào giải phóng Palestine bằng cách giam giữ anh.
Khi được NBC News hỏi về thông điệp gửi đến những sinh viên có thể sợ hãi biểu tình vì những gì đã xảy ra với anh, Khalil trả lời: “Sinh viên trên toàn quốc luôn đi đầu trong việc đấu tranh cho những điều đúng đắn. Họ là la bàn đạo đức của chúng ta.” Khalil nói thêm rằng các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra trong Chiến tranh Việt Nam và thời kỳ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Sau cuộc họp báo, Khalil đã cùng hàng trăm người ủng hộ tham gia một cuộc tuần hành ngắn được cảnh sát New York hộ tống. Tin từ NBC News.