Mahmoud Khalil lên tiếng về việc bị ICE giam giữ, chỉ trích ‘đạo đức giả’ của Đại học Columbia

Mahmoud Khalil, sinh viên vừa được thả khỏi trại giam giữ của Sở Di trú và Hải quan (ICE), đã lên tiếng về điều kiện giam giữ và chỉ trích Đại học Columbia về sự “đạo đức giả”. Khalil, một nhà hoạt động ủng hộ Palestine, đã bị giam giữ 104 ngày trước khi được một thẩm phán liên bang ra lệnh thả. Chính quyền Tổng Thống Trump đang kháng cáo quyết định này.

Trong một cuộc họp báo gần Đại học Columbia, Khalil mô tả những khó khăn trong thời gian bị giam giữ, nơi anh cho biết có rất ít sự riêng tư và nhiều người tuyệt vọng. Anh cũng chỉ trích Đại học Columbia vì đã không hỗ trợ anh trong thời gian bị giam giữ, đặc biệt sau khi trường tuyên bố muốn bảo vệ sinh viên quốc tế.

“Tôi phải lên án sự đạo đức giả của Đại học Columbia, một trường đại học mới hai tuần trước còn nói rằng họ muốn bảo vệ sinh viên quốc tế của mình. Tại sao? Trong khi hơn 100 ngày trôi qua, tôi đã không nhận được một cuộc gọi nào từ trường đại học này,” Khalil nói.

Vợ của Khalil, Noor Abdalla, cũng lên tiếng ủng hộ chồng và nói rằng con trai của họ sẽ tự hào về cha mình. Theo tin từ NBC News, Khalil đã bỏ lỡ ngày sinh của con trai mình vì bị giam giữ.

Khalil nhấn mạnh rằng việc anh được thả chỉ là một bước khởi đầu trong cuộc chiến vì công lý và phong trào ủng hộ Palestine. Anh kêu gọi sinh viên trên toàn quốc tiếp tục đấu tranh cho những gì họ tin là đúng, đồng thời chỉ ra rằng chính quyền Tổng Thống Trump đang cố gắng đàn áp họ vì họ đang “thắng thế”.

Sau cuộc họp báo, Khalil đã cùng hàng trăm người ủng hộ tuần hành một đoạn ngắn dưới sự hộ tống của Sở Cảnh sát New York. Vụ việc của Khalil đã thu hút sự chú ý của quốc gia sau khi chính quyền Tổng Thống Trump bắt đầu nhắm mục tiêu vào những người biểu tình ủng hộ Palestine sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào Israel.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú