Khoảng 1.000 người biểu tình đã tuần hành tại thủ đô Antananarivo của Madagascar vào thứ Năm (9/10/2025), dẫn đến đụng độ với cảnh sát. Lực lượng an ninh đã phải dùng hơi cay và lựu đạn choáng để giải tán đám đông, đánh dấu tuần thứ ba của các cuộc bất ổn nghiêm trọng nhất tại quốc đảo Ấn Độ Dương này trong nhiều năm qua.
Cảnh sát đã được nhìn thấy tuần tra trên đường phố Antananarivo bằng xe bọc thép và truy đuổi những người biểu tình, phần lớn trong số họ đeo mặt nạ. Chưa có thông tin rõ ràng về thương vong.
Các cuộc biểu tình, do nhóm tự xưng “Gen Z Madagascar” dẫn đầu, là diễn biến mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình mà Liên Hiệp Quốc cho biết đã khiến 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tuy nhiên, chính phủ nước này đã phủ nhận con số đó.
Ban đầu, các cuộc biểu tình bùng phát do tình trạng cắt điện và nước, nhưng sau đó đã lan rộng ra bao gồm cả sự bất mãn về các cáo buộc tham nhũng và thiên vị. Trước tình hình đó, Tổng thống Andry Rajoelina đã cách chức toàn bộ nội các của mình, nhưng điều này không xoa dịu được giới trẻ, những người hiện đang kêu gọi ông từ chức. Họ cũng từ chối lời mời đàm phán của ông Rajoelina vào thứ Tư.
Trong các cuộc đụng độ tại các quận Anosy và Mahamasina, gần Sân vận động Mahamasina, những người biểu tình đã dựng rào chắn bằng đá và lốp xe đốt dở.
Madagascar, một đảo quốc lớn với khoảng 31 triệu dân nằm ngoài khía cạnh phía đông của châu Phi, có lịch sử khủng hoảng chính trị. Quốc gia này đang phải vật lộn với tình trạng nghèo đói nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khoảng 80% dân số, theo Ngân hàng Thế giới.
Tổng thống Rajoelina, 51 tuổi, đắc cử vào năm 2018 và tái đắc cử vào năm 2023, trong một cuộc bầu cử mà các đảng đối lập đã tẩy chay.
Theo tin từ AP ngày 9/10/2025.