Giới chức cho hay, ít nhất hai người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác vẫn còn mất tích sau trận lụt kinh hoàng ở khu vực Austin, Texas. Mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng lũ quét nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước.
Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích, trong đó có một thiếu niên được cho là bị cuốn trôi gần Cowboys Creek. Nhiều con đường bị phong tỏa do nước lũ dâng cao, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Thẩm phán quận Williamson, ông Steven Snell, đã ban bố tình trạng thảm họa địa phương để ứng phó với tình hình lũ lụt. Trung Tâm Điều Hành Khẩn Cấp cũng đã được kích hoạt để điều phối các nỗ lực cứu trợ.
Tại Liberty Hill, mưa lớn lên tới 15 inches đã khiến nhiều con đường không thể đi lại được. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu một số người mắc kẹt trong đêm và tiếp tục công việc này vào sáng Thứ Bảy. Một trung tâm tạm trú đã được thiết lập tại nhà thờ Cross Tracks ở Liberty Hill.
Ở Georgetown, cảnh sát đã yêu cầu cư dân của các khu chung cư Two Rivers, San Gabriel và Waters Edge di tản do mực nước sông dâng cao. Các công viên San Gabriel và Blue Hole cũng bị đóng cửa.
Tại Comal County, nhà chức trách đã tạm thời đóng cửa các khu vực tiếp cận sông Comal để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo tin từ FOX 7 Austin.