Sau trận lụt kinh hoàng ở miền Trung Texas hôm thứ Sáu khiến hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có 14 trẻ em, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về việc liệu có thể làm gì nhiều hơn để cảnh báo người dân về dòng lũ và liệu Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) đã làm tròn trách nhiệm trong việc thông báo cho người dân kịp thời hay không.
Trong một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, các quan chức Texas đã trả lời câu hỏi về việc NWS không đưa ra đủ cảnh báo trước trận lụt kinh hoàng.
Thư ký Bộ An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết, mặc dù bà không trực tiếp giám sát NWS, nhưng theo thông tin bà nhận được, các cảnh báo về lũ quét ở miền Trung Texas đã bắt đầu từ 1:18 chiều Thứ Năm, ngày 3 tháng 7.
Theo bà Noem, cảnh báo lũ lụt ban đầu được NWS đưa ra vào Thứ Năm dự đoán lượng mưa từ 5 đến 7 inch. Các thông báo thời tiết từ văn phòng, bao gồm cả cảnh báo tự động gửi đến điện thoại di động của người dân trong khu vực bị đe dọa, đã tăng lên vào sáng sớm Thứ Sáu, kêu gọi người dân di chuyển đến vùng đất cao hơn và sơ tán khỏi các khu vực dễ bị ngập lụt.
Mưa ở miền Trung Texas bắt đầu vào khoảng nửa đêm ngày 4 tháng 7, và theo các báo cáo, cảnh báo lũ quét đầu tiên do NWS đưa ra là vào 1:14 sáng Thứ Sáu.
Các cảnh báo nghiêm trọng nhất được đưa ra vào khoảng 4 giờ sáng khi NWS ban hành cảnh báo khẩn cấp về lũ quét về một “tình huống cực kỳ nguy hiểm và đe dọa tính mạng”, kêu gọi sơ tán ngay lập tức đến vùng đất cao hơn.
Lũ lụt xảy ra trong bối cảnh có những lo ngại về mức độ nhân sự tại NWS, sau khi chính quyền Tổng Thống Trump sa thải hàng trăm nhà khí tượng học trong năm nay như một phần của việc cắt giảm DOGE của Elon Musk.
Theo một trạm đo lũ trong khu vực, từ 2 đến 7 giờ sáng, sông Guadalupe ở Kerrville đã dâng từ 1 lên hơn 34 feet. Lũ lụt đạt đỉnh điểm vào khoảng 6:45 sáng ở Kerrville, vài giờ sau khi các cảnh báo được đưa ra lần đầu tiên.
Khi NWS ban hành cảnh báo khẩn cấp về lũ quét, mực nước sông vẫn ở dưới hai feet, mặc dù nó bắt đầu dâng nhanh ngay sau khi cảnh báo được đưa ra. Lũ lụt lớn trên sông được coi là bất cứ điều gì trên 20 feet, một mức mà trạm đo đã ghi nhận được một chút sau 6 giờ sáng Thứ Sáu.
Bà Noem cho biết thêm: “Tôi sẽ chuyển những lo ngại của quý vị trở lại chính phủ liên bang, cho Tổng Thống Trump, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để khắc phục những điều có vẻ như là một thất bại đối với quý vị và các thành viên cộng đồng của quý vị. Chúng tôi biết rằng mọi người đều muốn có thêm thời gian cảnh báo, và đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực nâng cấp các công nghệ đã bị bỏ quên quá lâu để đảm bảo rằng các gia đình có được thông báo trước nhiều nhất có thể.”
Nguồn tin từ KPRC Click2Houston.