Theo ABC News, lượng khách quốc tế đến Mỹ đang có dấu hiệu sụt giảm, điều mà một số người trong ngành du lịch gọi là “Trump Slump” (sự suy thoái do Trump).
Dữ liệu sơ bộ từ Văn phòng Du lịch và Lữ hành Quốc gia Mỹ cho thấy, lượng khách từ nước ngoài (không bao gồm Canada và Mexico đường bộ) đến Mỹ trong tháng 3 vừa qua đã giảm 11.6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2025, số lượng du khách quốc tế đến Mỹ đạt 7.1 triệu lượt, giảm 3.3% so với ba tháng đầu năm 2024. Riêng lượng khách đi máy bay từ Mexico cũng giảm tới 23% trong tháng 3.
Ngành du lịch Mỹ từng kỳ vọng năm 2025 sẽ là một năm khởi sắc, với dự báo lượng khách quốc tế sẽ tăng và sớm trở lại mức trước đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tình hình thực tế đang đi ngược lại.
Nhiều du khách từ các quốc gia khác đang chọn cách ở nhà hoặc đi du lịch châu Âu và các điểm đến khác thay vì đến Mỹ. Các lý do được đưa ra bao gồm sự tức giận trước các chính sách thuế quan và những phát ngôn gây tranh cãi của cựu Tổng thống Donald Trump, cũng như lo ngại về các báo cáo du khách bị bắt giữ tại biên giới.
Chẳng hạn, người thân của Olja Ivanic từ Thụy Điển đã hủy chuyến đi Mỹ sau khi chứng kiến cách ông Trump đối xử với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Một giáo sư người Canada cũng hủy chuyến đi Las Vegas để phản đối thái độ “khinh miệt” của ông Trump đối với Canada.
Công ty dự báo du lịch Tourism Economics ban đầu dự báo lượng khách quốc tế đến Mỹ năm nay sẽ tăng gần 9%, nhưng giờ đã điều chỉnh lại thành giảm 9.4%. Họ ước tính phải đến năm 2029, lượng khách quốc tế mới có thể phục hồi về mức trước đại dịch, chậm hơn nhiều so với dự báo lạc quan của chính phủ Mỹ.
Canada, nguồn khách lớn nhất của Mỹ năm 2024 với hơn 20.2 triệu lượt, được dự báo sẽ là thị trường sụt giảm mạnh nhất. Các công ty du lịch tại Canada ghi nhận lượng đặt chỗ đến Mỹ giảm tới 40% trong tháng 3, và một số hãng hàng không đã cắt giảm chuyến bay đến các điểm du lịch phổ biến của Mỹ do nhu cầu thấp.
Tình hình tương tự cũng diễn ra ở châu Âu. Một cặp đôi từ Madrid đã quyết định đi Nhật Bản thay vì trượt tuyết ở Colorado sau khi ông Trump đắc cử. Lượng khách từ Trung Quốc cũng giảm gần 1%, đặc biệt là các chuyến đi giải trí đến Disneyland, Hawaii hay New York. Giám đốc Viện Nghiên cứu Du lịch Nước ngoài Trung Quốc gọi đây là “Trump Slump”.
Marco Jahn, CEO của một công ty du lịch tại California chuyên phục vụ khách quốc tế, cho biết lượng đặt tour đã giảm từ 20% đến 50% tùy thị trường trong vài tháng qua. Ông nhận thấy sự sụt giảm đáng kể từ khu vực Scandinavia, nơi người dân bất bình trước việc ông Trump đe dọa kiểm soát Greenland.
Ước tính, ngành du lịch Mỹ có thể mất tới 9 tỷ USD doanh thu từ khách quốc tế trong năm nay do xu hướng này.
Tuy nhiên, không phải tất cả sự sụt giảm đều do yếu tố chính trị. Tại Nhật Bản, đồng Yên yếu là nguyên nhân chính khiến du khách chọn các điểm đến có chi phí phải chăng hơn như Hàn Quốc, Đài Loan hay Thái Lan, thay vì Mỹ.
Dù vậy, câu chuyện “Trump Slump” cho thấy, hình ảnh và chính sách của một quốc gia có thể tác động không nhỏ đến ngành du lịch, một lĩnh vực vốn rất nhạy cảm với tâm lý và cảm nhận của du khách quốc tế.