Các đội đặc vụ liên bang và cảnh sát địa phương đã rời khỏi bãi đậu xe của một cơ sở Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ ở phía đông nam Washington vào tối thứ Tư, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục tăng cường kiểm soát lực lượng thực thi pháp luật tại thủ đô quốc gia.
Hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã tập trung trên bãi cỏ của cơ sở này bên cạnh một lều của Cảnh sát Liên bang, và hàng trăm xe chính thức đã lấp đầy bãi đậu xe và khu vực cỏ bên ngoài cơ sở ở khu Anacostia. Với 800 thành viên Vệ binh Quốc gia và Sở Cảnh sát Thủ đô, Metropolitan Police (MPD), dưới quyền chỉ huy của Tổng thống Trump, người đã công bố chiến dịch trấn áp tội phạm tại thủ đô vào thứ Hai, đã tuyên bố rằng thành phố sẽ “gần như không có tội phạm” dưới sự quản lý của ông.
Theo Đại tá Dave Butler, một phát ngôn viên của Lục quân, trong vòng một hoặc hai ngày tới, Vệ binh Quốc gia D.C. sẽ có từ 100 đến 200 binh sĩ sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào để hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật liên bang. Giới chức thành phố cho biết các binh sĩ Vệ binh Quốc gia sẽ không có thẩm quyền bắt giữ. Họ bắt đầu triển khai trên các tuyến phố vào tối thứ Ba. Khoảng 500 đặc vụ liên bang dự kiến sẽ được triển khai tại thành phố.
Phát biểu tại Trung tâm Kennedy vào đầu ngày thứ Tư, Tổng thống Trump dường như ám chỉ rằng ông có thể duy trì quyền giám sát việc trấn áp tội phạm tại Washington vượt quá thời hạn 30 ngày mà luật pháp cho phép chính quyền của ông kiểm soát Sở Cảnh sát Thủ đô.
Mặc dù Tổng thống mô tả thành phố trong những thuật ngữ bi quan như một vùng đất hoang tàn đầy rẫy tội phạm, theo tin từ The New York Times, tỷ lệ tội phạm bạo lực tại Washington đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm vào năm ngoái và tiếp tục giảm mạnh trong năm nay. Tính đến thứ Tư, ít nhất 66 người đã bị bắt giữ tại Washington kể từ thứ Hai.
Thị trưởng Muriel Bowser, thuộc Đảng Dân chủ của Washington, đã thay đổi lập trường về việc Tổng thống tiếp quản vài lần, ban đầu chỉ trích, sau đó cho biết bà sẽ cố gắng tận dụng sự giúp đỡ của lực lượng thực thi pháp luật liên bang, rồi lên án hành động này vào tối thứ Ba là một “nỗ lực chuyên quyền” và “sự xâm phạm quyền tự chủ của chúng ta”. Đến sáng thứ Tư, bà đã giảm giọng điệu một lần nữa và gợi ý trong một cuộc phỏng vấn rằng các nguồn lực liên bang bổ sung có thể giúp giảm tỷ lệ tội phạm.