Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ (U.S. Coast Guard) đã tuyên bố ngưng tìm kiếm các nạn nhân còn lại trên tàu cá thương mại Lily Jean, vốn bị chìm ngoài khơi bờ biển Massachusetts vào sáng sớm thứ Sáu, mang theo bảy người trên tàu.
Cuộc tìm kiếm, kéo dài hơn 24 giờ với sự tham gia của nhiều máy bay, tàu chiến và thuyền nhỏ, đã bao phủ khoảng 1.000 dặm vuông. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kỹ lưỡng, lực lượng Tuần duyên cho biết mọi nỗ lực tìm kiếm khả thi đã được thực hiện và không còn hy vọng tìm thấy người sống sót.
Thông báo về vụ việc được đưa ra sau khi thiết bị báo động khẩn cấp của tàu Lily Jean phát tín hiệu khi tàu gặp nạn, cách Cape Ann khoảng 25 dặm. Lực lượng Tuần duyên đã tìm thấy một số mảnh vỡ, một thi thể trên mặt nước và một chiếc phao cứu sinh trống rỗng tại khu vực này. Theo tin tức, tàu không kịp phát tín hiệu cầu cứu (mayday call) trước khi chìm.
Vụ đắm tàu là một bi kịch mới nhất giáng xuống cộng đồng ngư dân gắn bó chặt chẽ tại Gloucester, Massachusetts – thành phố biển lâu đời nhất nước Mỹ. Làng chài này từng là nguồn cảm hứng cho cuốn sách và bộ phim nổi tiếng “The Perfect Storm”, vốn dựa trên câu chuyện về con tàu FV Andrea Gail bị mất tích vào năm 1991.
Ông Vito Giacalone, Trưởng quỹ Bảo tồn Cộng đồng Ngư dân Gloucester, chia sẻ sự đau buồn và bàng hoàng của cộng đồng. “Ai nấy đều tan nát cõi lòng,” ông cho biết. “Sự ra đi đột ngột của nhiều sinh mạng cùng lúc như vậy đã lâu lắm rồi mới xảy ra.”
Thuyền trưởng Gus Sanfilippo, người điều khiển tàu Lily Jean, là một ngư dân kỳ cựu thế hệ thứ năm, từng xuất hiện trong một tập của chương trình truyền hình “Nor’Easter Men”. Ông được mô tả là người có kinh nghiệm dày dặn và là một nhân vật được yêu mến trong cộng đồng.
Ông Jamie Frederick, chỉ huy Bộ phận Boston của Lực lượng Tuần duyên, thừa nhận điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ giá lạnh, sóng lớn và biển động đã gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, đặc biệt là vào ban đêm. Gió biển lúc đó đạt khoảng 27 dặm/giờ, sóng cao bốn feet, nhiệt độ không khí là 12 độ F (-11 độ C) và nhiệt độ nước biển khoảng 39 độ F (4 độ C).
Nghề đi biển đánh bắt cá xa bờ tại vùng New England vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là vào mùa đông khi sóng lớn, nhiệt độ xuống thấp và thời tiết khó lường. Theo các nguồn tin, nghề đánh bắt cá thương mại được xếp vào nhóm những công việc nguy hiểm nhất thế giới.
Thông tin được tổng hợp từ Hãng Thông tấn AP.























