Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đang tích cực tìm kiếm tại vùng biển Massachusetts để cứu sống những người còn lại sau khi một tàu cá thương mại chở bảy người trên tàu, bao gồm cả một nhà quan sát viên của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), bị chìm vào thứ Sáu, cách bờ biển Cape Ann khoảng 25 dặm.
Đội tuần tra duyên hải đã nhận được tín hiệu báo động từ thiết bị định vị vô tuyến khẩn cấp (EPIRB) vào khoảng 6:50 sáng, thiết bị này được đăng ký cho tàu cá thương mại Lily Jean dài 72 foot. Các đội cứu hộ đã cố gắng liên lạc với con tàu nhưng không nhận được phản hồi, sau đó đã phát đi cảnh báo hàng hải khẩn cấp (UMIB).
Khu vực tìm kiếm đã được triển khai với sự tham gia của trực thăng MH-60 Jayhawk từ Căn cứ Không quân Cape Cod và một tàu nhỏ từ Trạm Gloucester. Tàu Tuần duyên Thunder Bay cũng được điều động để hỗ trợ.
Các đội cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ gần địa điểm kích hoạt EPIRB, cùng với một thi thể và một chiếc thuyền phao không có người lái. Lực lượng Tuần duyên cho biết các đội sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu nạn.
Thống đốc Massachusetts Maura Healey đã bày tỏ sự đau lòng trước tin tức bi thảm và cho biết tiểu bang đã đề nghị hỗ trợ toàn diện. Bà nói: “Ngư dân và tàu cá là cốt lõi của lịch sử, kinh tế và văn hóa của Gloucester và Cape Ann, và thảm kịch này được cảm nhận trên khắp tiểu bang.”
Con tàu Lily Jean và thuyền trưởng của nó, Gus Sanfilippo, một ngư dân thế hệ thứ năm, đã từng xuất hiện trong một tập phim của chương trình “Nor’Easter Men” trên kênh History Channel năm 2012, ghi lại một chuyến đi câu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.
Hiện vẫn chưa rõ liệu có ai sống sót hay không. Theo tin từ Fox News ngày 30 tháng 1 năm 2026.





























