Năm người đã an toàn sau khi Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ (Coast Guard) giải cứu họ khỏi một chiếc thuyền buồm sắp chìm cách bờ biển North Carolina hàng trăm dặm vào thứ Năm.
Theo thông báo của Lực lượng Tuần duyên, các nhân viên trực tại Khu vực North Carolina đã nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ thủy thủ đoàn của chiếc thuyền buồm mang tên “Magic Bus” cách Cape Hatteras khoảng 260 hải lý ngoài khơi. Thủy thủ đoàn báo cáo rằng con tàu của họ đang bị ngập nước và họ đã phải di chuyển lên một chiếc thuyền cứu sinh.
Lực lượng Tuần duyên đã triển khai một hoạt động phản ứng bao gồm tàu tuần tra Angela McShan (WPC 1135), một máy bay HC-130 Hercules và một trực thăng MH-60 Jayhawk từ Trạm Không quân Elizabeth City.
Hình ảnh cho thấy trực thăng Jayhawk lơ lửng trên mặt nước biển sẫm màu, đang nổi sóng bởi gió và sóng. Một hình ảnh khác cho thấy chiếc thuyền buồm màu trắng nghiêng hẳn sang một bên và gần như chìm hẳn.
Do khoảng cách xa bờ của con thuyền, Lực lượng Tuần duyên đã phối hợp với tàu sân bay USS George H.W. Bush để cung cấp hỗ trợ nhiên liệu cho máy bay trực thăng, giúp mở rộng tầm hoạt động cho nhiệm vụ ngoài khơi.
Đội bay của chiếc HC-130 cuối cùng đã phát hiện ra chiếc thuyền cứu sinh và xác nhận rằng cả năm người đều ở trên thuyền, “ổn định và trong tình trạng tốt”, Lực lượng Tuần duyên cho biết. Một thời gian ngắn sau đó, phi hành đoàn của chiếc Jayhawk đã đưa họ lên thuyền an toàn.
Sau khi tiếp nhiên liệu trên tàu George H.W. Bush, chiếc trực thăng đã chở những người được giải cứu trở về Trạm Không quân Elizabeth City của Lực lượng Tuần duyên. Các quan chức cho biết tất cả mọi người đều có vẻ khỏe mạnh.
Nguyên nhân khiến nhóm thủy thủ dong buồm quá xa bờ và việc chuyến đi của họ đưa họ cách đất liền hơn 250 dặm vẫn chưa được làm rõ. Bài báo được đăng tải bởi Stepheny Price, một phóng viên của Fox News chuyên đưa tin về tội phạm và các vụ án mạng.






















