Các lực lượng Israel đã bắn chết ít nhất 23 người Palestine vào Chủ Nhật khi họ tìm kiếm thực phẩm tại Dải Gaza. Các nhân chứng và quan chức y tế cho biết, họ đã phải đối mặt với làn đạn khi đám đông đói khát đổ xô đến các điểm phân phát viện trợ, trong bối cảnh số người chết vì suy dinh dưỡng ngày càng gia tăng.
Sự tuyệt vọng đang bao trùm lãnh thổ Palestine với hơn 2 triệu dân, nơi các chuyên gia cảnh báo có nguy cơ xảy ra nạn đói do lệnh phong tỏa và cuộc tấn công kéo dài gần hai năm của Israel.
Yousef Abed, một người có mặt trong đám đông trên đường đến một điểm phân phát, mô tả cảnh tượng bị bắn không phân biệt. Ông cho biết đã nhìn thấy ít nhất ba người chảy máu trên mặt đất.
“Tôi không thể dừng lại để giúp họ vì đạn bay vèo vèo,” ông nói.
Bệnh viện Nasser ở miền Nam Gaza cho biết đã tiếp nhận thi thể từ nhiều điểm phân phát, bao gồm tám thi thể từ Teina, cách một điểm phân phát ở Khan Younis khoảng 3 km. Điểm này do một nhà thầu tư nhân do Mỹ và Israel hậu thuẫn điều hành, đã tiếp quản việc phân phát viện trợ hơn hai tháng trước.
Bệnh viện cũng tiếp nhận một thi thể từ Shakoush, một khu vực cách điểm phân phát của GHF ở Rafah hàng trăm mét về phía bắc. Chín người khác cũng thiệt mạng bởi quân đội Israel gần hành lang Morag, khi họ đang chờ xe tải nhập cảnh Gaza qua một cửa khẩu biên giới của Israel.
Ba nhân chứng Palestine, tìm kiếm thực phẩm ở Teina và Morag, nói với Hãng Thông tấn AP rằng các vụ nổ súng xảy ra trên tuyến đường dẫn đến các điểm phân phát, nằm trong khu vực quân sự do lực lượng Israel kiểm soát. Họ cho biết đã thấy binh sĩ Israel nổ súng vào đám đông đói khát đang tiến về phía họ.
Xa hơn về phía bắc ở miền Trung Gaza, các quan chức bệnh viện mô tả một sự việc tương tự, với quân đội Israel nổ súng vào sáng Chủ Nhật nhắm vào đám đông người Palestine đang cố gắng tiếp cận điểm phân phát thứ tư và xa nhất về phía bắc của GHF.
“Lính Israel cố gắng ngăn chặn mọi người tiến lên. Họ đã nổ súng và chúng tôi bỏ chạy. Một số người đã bị bắn,” Hamza Matter, một người tìm kiếm viện trợ, cho biết.
Ít nhất năm người đã thiệt mạng và 27 người bị thương tại điểm của GHF gần hành lang Netzarim, Bệnh viện Awda cho biết.
Những người chứng kiến tìm kiếm thực phẩm tại Dải Gaza đã báo cáo các vụ tấn công tương tự bằng súng trong những ngày gần đây gần các điểm phân phát viện trợ, khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng.
Liên Hợp Quốc báo cáo rằng 859 người đã thiệt mạng gần các điểm GHF từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 và hàng trăm người khác đã bị giết dọc theo các tuyến đường của các đoàn xe lương thực do LHQ dẫn đầu.
GHF được thành lập vào tháng 5 khi Israel tìm kiếm một giải pháp thay thế cho hệ thống do LHQ điều hành. Hệ thống này đã phân phát viện trợ an toàn trong phần lớn cuộc chiến, nhưng Israel cáo buộc rằng nó cho phép Hamas, lực lượng đã canh gác các đoàn xe vào đầu cuộc chiến, biển thủ nguồn cung.
Israel không đưa ra bằng chứng về việc trộm cắp quy mô lớn. LHQ đã phủ nhận điều này.
GHF tuyên bố các nhà thầu vũ trang của họ chỉ sử dụng bình xịt hơi cay hoặc nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn tình trạng quá đông nguy hiểm. Quân đội Israel cho biết họ cũng chỉ bắn súng cảnh cáo. Cả hai đều tuyên bố con số thương vong đã bị phóng đại.
Cả quân đội Israel và GHF đều chưa đưa ra phản hồi về các trường hợp tử vong được báo cáo vào Chủ Nhật.
Trong khi đó, Bộ Y tế Gaza cũng cho biết thêm sáu người lớn Palestine đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng tại Dải Gaza trong 24 giờ qua. Điều này nâng tổng số người trưởng thành thiệt mạng lên 82 trong 5 tuần qua kể từ khi bộ này bắt đầu thống kê số người trưởng thành tử vong vào cuối tháng 6.
Bộ này cho biết 93 trẻ em cũng đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào năm 2023.
Cuộc chiến bắt đầu khi Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, giết chết khoảng 1.200 người và bắt cóc thêm 251 người. Họ vẫn đang giam giữ 50 con tin, khoảng 20 người được cho là còn sống, sau khi hầu hết những người còn lại được trả tự do trong các lệnh ngừng bắn hoặc các thỏa thuận khác. Phản ứng quân sự của Israel đã khiến hơn 60.400 người Palestine thiệt mạng, theo Bộ Y tế Gaza.
Bộ này, không phân biệt giữa dân thường và chiến binh trong thống kê của mình, được staffed bởi các chuyên gia y tế. Liên Hợp Quốc và các chuyên gia độc lập khác coi các số liệu của họ là nguồn tin cậy nhất về số người chết. Israel đã phản đối các số liệu này, nhưng chưa đưa ra thống kê riêng về số người chết.
Theo tin từ Hãng Thông tấn AP.