Trong một sự kiện ý nghĩa trước Lễ Tạ Ơn, các lực lượng ứng phó khẩn cấp của San Francisco đã cùng nhau tham gia cuộc thi Cắt Gà Tây thường niên do Quân Đoàn Cứu Thế (Salvation Army) tổ chức tại San Francisco.
Sở Cảnh sát San Francisco đã đối đầu với Sở Cứu Hỏa San Francisco trong một cuộc thi thân thiện nhằm chuẩn bị các bữa ăn lễ Tạ Ơn cho người cao tuổi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đại tá Matthew Madsen của Quân Đoàn Cứu Thế cho biết: “Đây là sự kiện cắt gà tây hàng năm của chúng tôi, và chúng tôi mời sở cứu hỏa và sở cảnh sát tham gia thi đấu để chuẩn bị những con gà tây mà chúng tôi sẽ mang đến phát cho những người cần tại khu vực Tenderloin vào chiều nay.”
Cả hai sở cảnh sát và cứu hỏa đều nhấn mạnh rằng người dân San Francisco mới là những người chiến thắng thực sự khi nhận được những bữa ăn ấm áp trong ngày Lễ Tạ Ơn.
Đội Cứu Hỏa, vốn là đương kim vô địch, đã có một màn thể hiện tự tin. Sau khi hai đội hòa nhau, đội Cảnh sát đã giành chiến thắng trong loạt tie-breaker.
Phó Cảnh sát trưởng Derrick Lew chia sẻ: “Thật tuyệt vời. Chúng tôi mong chờ bất kỳ cơ hội nào để đánh bại đối thủ từ đội cứu hỏa, nhưng nói thật, đây là một sự kiện tuyệt vời để khởi động mùa lễ hội.”
Sự kiện này sẽ tiếp nối bằng một hoạt động khác do Quân Đoàn Cứu Thế tổ chức vào ngày Lễ Tạ Ơn, với hàng trăm tình nguyện viên sẽ nhận các suất thức ăn để trao tận tay người cao tuổi trong cộng đồng. Quân Đoàn Cứu Thế cũng nhắc nhở rằng tình nguyện viên luôn được chào đón quanh năm.
Thông tin từ ABC7 News.





































