Lực Lượng Cứu Hộ Đang Nỗ Lực Giải Cứu Nạn Nhân Kẹt Trong Vụ Sập Trường Học Ở Indonesia

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang gấp rút giải cứu những người còn mắc kẹt sau vụ sập trường học Hồi giáo. Một số nạn nhân đã được tìm thấy và đang được chăm sóc. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do cấu trúc tòa nhà không ổn định. Giới chức đang điều…

Tại Sidoarjo, Indonesia, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương làm việc không ngừng nghỉ để giải cứu những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát của một trường học Hồi giáo bị sập.

Những người sống sót đã liên lạc được với lực lượng cứu hộ, tạo thêm hy vọng cho công tác tìm kiếm. Một nam sinh 16 tuổi bị mắc kẹt đã cho biết mình không bị thương, trong khi một em trai 13 tuổi tên Haikal thì than phiền đau khắp cơ thể. Cả hai cùng ba em khác đã được giải cứu thành công vào tối thứ Tư sau khi đội cứu hộ đào được một đường hầm đến vị trí của các em.

Ông Yudhi Bramantyo, phó trưởng ban điều hành của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia, cho biết các em được giải cứu có tình trạng sức khỏe tốt hơn vì đã được phát hiện từ ngày hôm trước và có thể giao tiếp. Họ cũng đã được cung cấp lương thực và nước uống.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do sự bất ổn của đống đổ nát, khiến đội cứu hộ không thể sử dụng thiết bị hạng nặng để tránh gây thêm sập lở. Số người mất tích, chủ yếu là các nam thiếu niên, vẫn đang được cập nhật.

Theo phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, ông Abdul Muhari, tính đến sáng thứ Năm, vẫn còn 59 người được cho là bị vùi lấp. Số liệu người mất tích đã được điều chỉnh sau khi xác nhận một số người đã sống sót hoặc không có mặt tại hiện trường khi vụ sập xảy ra. Số người tử vong được xác nhận là năm.

Khoảng 105 người bị thương, trong đó hơn hai chục người vẫn đang phải nhập viện, nhiều người bị chấn thương đầu và gãy xương.

Vụ sập xảy ra vào thứ Hai tại sảnh cầu nguyện của trường nội trú Hồi giáo al Khoziny, một cơ sở giáo dục đã hơn 100 năm tuổi. Hầu hết học sinh tại trường là nam, tuổi từ 12 đến 19.

Giới chức địa phương cho biết tòa nhà hai tầng đang được cơi nới thêm hai tầng nữa mà không có giấy phép. Nguyên nhân ban đầu được cho là nền móng của tòa nhà cũ không đủ sức chịu tải, dẫn đến sập đổ trong quá trình thi công.

Trong khi công tác cứu hộ diễn ra, hàng trăm gia đình nạn nhân đã túc trực tại trường với hy vọng mong manh về sự an toàn của con em mình. Nhiều phụ huynh đã chia sẻ những câu chuyện đầy xúc động về con cái, thể hiện niềm tin và sự kiên cường trong giờ phút khó khăn này. Một người mẹ tên Hafiah, chia sẻ về cậu con trai 15 tuổi của mình: “Tôi không thể bỏ cuộc, tôi phải tin rằng con trai tôi vẫn còn sống, nó là một cậu bé hiếu động… nó rất mạnh mẽ.”

Tin tức từ Associated Press cho biết lực lượng cứu hộ Indonesia đang nỗ lực hết sức để giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt, trong khi người thân của họ vẫn đang trong trạng thái lo lắng và hy vọng.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú