Một luật sư từng thụ lý các vụ án nổi bật liên quan đến các phần tử tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã đệ đơn kiện chính phủ liên bang. Ông Michael Gordon cho rằng mình bị Bộ Tư pháp sa thải vì đã làm tốt công việc. Ông Gordon cùng hai cựu quan chức Bộ Tư pháp khác đã khởi kiện Bộ Tư pháp, Tổng chưởng lý và Văn phòng Điều hành của Tổng thống.
Ông Gordon, 47 tuổi, cho biết ông đã nhận được đánh giá hiệu suất cao nhất hai ngày trước khi bị sa thải. Thư sa thải chỉ có một trang, do Bộ trưởng Tư pháp ký, không nêu rõ lý do cụ thể. Ông Gordon gia nhập Bộ Tư pháp năm 2017 và tự hào là một phần trong cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử Bộ.
“Tôi không mất việc vì vi phạm pháp luật. Tôi mất nó vì đã thi hành pháp luật,” ông Gordon chia sẻ với The Associated Press. Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp từ chối bình luận.
Ông Gordon đã thụ lý hơn ba chục vụ án trong số gần 1.600 người bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn Điện Capitol. Trong số đó có những bị cáo như Richard Barnett, người gác chân lên bàn làm việc tại văn phòng Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là Nancy Pelosi; Eric Munchel, người mang theo còng tay nhựa và súng điện vào phòng họp Thượng viện; và Rebecca Lavrenz, người quảng bá bản thân trên mạng với biệt danh “bà ngoại cầu nguyện J6”. Ông Gordon cũng xử lý vụ án của Ray Epps, người trở thành mục tiêu của các thuyết âm mưu cánh hữu về sự kiện ngày 6 tháng 1.
Các đồng nghiệp cũ mô tả ông Gordon là một luật sư chăm chỉ và là thành viên có giá trị của đội xử lý các vụ án Điện Capitol. Họ tin rằng ông bị sa thải hoàn toàn vì lý do chính trị. Dân biểu Kathy Castor, một nghị sĩ Đảng Dân chủ từ Florida, đã kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm lại ông Gordon, nhấn mạnh rằng các nạn nhân xứng đáng có sự khép lại vụ việc và công chúng xứng đáng có một hệ thống tư pháp không bị đe dọa hay trả thù đảng phái.
Ông Gordon cho biết ông sẵn sàng nhận lại chức vụ. “Khi các công tố viên bị trừng phạt vì làm nhiệm vụ của mình, tất cả chúng ta đều mất đi sự bảo vệ của pháp luật,” ông nói. “Tôi không thể ngồi yên nhìn các con tôi lớn lên trong một đất nước mà công lý tùy thuộc vào những gì tổng thống nói, chứ không phải những gì luật pháp quy định.”
Theo tin từ The Associated Press, ông Gordon đã bị sa thải giữa lúc đang chuẩn bị cho một vụ án gian lận trị giá 100 triệu đô la.