Luật sư Dan Siegel, người dẫn đầu cuộc biểu tình “Thứ Năm Đẫm Máu” tại Công viên People’s Park, biểu tượng cho phong trào hoạt động xã hội ở Berkeley, đã qua đời hôm 2 tháng 7 ở tuổi 79. Theo tin từ Bay Area News Group, ông Siegel là một người ủng hộ suốt đời cho quyền dân sự.
Năm 1969, khi còn là sinh viên luật tại UC Berkeley, ông Siegel đã hô vang “Hãy chiếm lấy công viên!” trước đám đông hàng ngàn người biểu tình, dẫn đến cuộc đụng độ với cảnh sát khiến một người thiệt mạng và 128 người khác phải nhập viện. Vụ việc này đã giúp ông khởi đầu sự nghiệp lẫy lừng trong các tòa án ở Oakland.
Sau sự kiện, ông bị buộc tội kích động bạo loạn và bị từ chối cấp giấy phép hành nghề luật sư bởi State Bar of California. Tuy nhiên, ông đã kiện thành công lên Tối Cao Pháp Viện tiểu bang và thắng kiện, tạo ra một tiền lệ quan trọng trong việc xác định “đạo đức” của luật sư.
Ông Alan Yee, đồng nghiệp của ông tại hãng luật Siegel, Yee, Brunner and Mehta ở Oakland, cho biết ông Siegel thường nhận những vụ khó mà các luật sư khác không muốn làm. Ông từng giúp những người biểu tình Black Lives Matter đạt được các khoản bồi thường hàng triệu đô la sau khi họ bị cảnh sát đáp trả mạnh mẽ trong các cuộc biểu tình năm 2020 sau vụ sát hại George Floyd.
Ngoài ra, ông còn tham gia các vụ kiện về Tiêu đề IX, ngăn chặn phân biệt đối xử giới tính trong khuôn viên trường đại học. Ông cũng từng phục vụ tám năm trong hội đồng giáo dục Oakland và tranh cử chức thị trưởng thành phố năm 2014 nhưng không thành công.
Theo Bay Area News Group, tháng trước, ông Siegel đã có mặt tại cuộc biểu tình “No Kings” ở Oakland để phản đối chính quyền Tổng Thống Donald Trump, kêu gọi mọi người không nên tự mãn trước chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.