Luật sư kháng cáo yêu cầu mở lại các phòng khám liên quan vụ nữ hộ sinh bị bắt trong chiến dịch chống phá thai của Tổng chưởng lý Paxton

Các luật sư đại diện cho một nữ hộ sinh ở khu vực Houston vừa nộp đơn kháng cáo, yêu cầu mở lại các phòng khám mà bà này điều hành. Các phòng khám này đã bị đóng cửa sau khi nữ hộ sinh Maria Rojas bị bắt trong một vụ án hình sự liên quan đến cáo buộc cung cấp dịch vụ phá thai bất hợp pháp tại Texas.

Vụ bắt giữ bà Rojas vào tháng 3 vừa qua được xem là trường hợp hình sự đầu tiên xuất phát từ lệnh cấm phá thai gần như toàn diện của Texas có hiệu lực từ năm 2022. Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận và vấp phải sự chỉ trích từ các nhà hoạt động bảo vệ quyền sinh sản, những người cho rằng đây là chiến dịch nhắm vào phụ nữ thiểu số cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng khó tiếp cận.

Theo các luật sư từ Trung tâm Quyền Sinh sản (Center for Reproductive Rights) đại diện cho bà Rojas, các phòng khám này chủ yếu phục vụ bệnh nhân có thu nhập thấp và nói tiếng Tây Ban Nha, những người thường không có bảo hiểm. Họ khẳng định các phòng khám này cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp pháp, bao gồm cả dịch vụ y tế từ xa và một trung tâm sinh nở hợp pháp.

Luật sư Marc Hearron, người đứng đầu nhóm bào chữa, cho rằng các cáo buộc chống lại bà Rojas là sai sự thật và cuộc điều tra của Văn phòng Tổng chưởng lý Texas là “sơ sài và đi đến những kết luận hoang đường”. Ông cáo buộc Tổng chưởng lý Ken Paxton đang “tự hào tuyên bố đã bắt được một người phá thai ở Houston và đóng cửa các phòng khám bất hợp pháp”, nhưng sự thật “không phải vậy”.

Phía Tổng chưởng lý Paxton duy trì lập trường rằng bà Rojas và mạng lưới phòng khám của bà đã hoạt động “phớt lờ pháp luật một cách trắng trợn, gây nguy hiểm đến tính mạng con người”. Ông Paxton tuyên bố mục đích của ông là bảo vệ thai nhi và người dân Texas khỏi các “phòng khám nguy hiểm hành nghề y không có giấy phép”.

Bà Rojas, 48 tuổi, là một nữ hộ sinh được cấp phép (dù giấy phép đã tạm thời bị thu hồi sau vụ bắt giữ) và là cựu bác sĩ ở Peru. Bà đang đối mặt với mức án có thể lên tới tù chung thân và khoản tiền phạt 100,000 đô la. Bà hiện đã được tại ngoại nhưng phải đeo vòng giám sát.

Các luật sư của bà Rojas cho rằng chiến dịch pháp lý này của Tổng chưởng lý Paxton có thể liên quan đến mục đích chính trị của ông. Vụ kháng cáo quyết định đóng cửa các phòng khám hiện đang được Tòa phúc thẩm Khu vực Mười lăm xem xét.

Vụ việc này làm dấy lên lo ngại trong giới cung cấp dịch vụ y tế tại Texas về khả năng bị truy tố hình sự trong bối cảnh luật pháp về phá thai ngày càng nghiêm ngặt. Luật sư Hearron nhấn mạnh rằng vụ án này cho thấy “người dân thực sự cần phải lo sợ” và “việc mang thai ở Texas là nguy hiểm”.

Theo tin từ Houston Press ngày 16/05/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú