Các luật sư bào chữa và công tố viên đã trình bày luận cứ cuối cùng trong phiên tòa xét xử 5 nhà hoạt động ủng hộ Palestine bị buộc tội phá hoại tài sản ở cấp độ nghiêm trọng tại văn phòng điều hành của Đại học Stanford. Luật sư bào chữa cho rằng bên công tố đã thất bại trong việc chứng minh tội danh.
Vụ án đang đi đến hồi kết sau ba tuần xét xử và gần hai năm kể từ khi 13 người bị bắt vì cáo buộc gây thiệt hại cho văn phòng trong cuộc biểu tình hồi tháng 6 năm 2024, đòi Stanford thoái vốn khỏi các công ty liên quan đến Israel. Ước tính thiệt hại tài sản lên đến hơn 300.000 đô la.
Phó Biện lý Quận Rob Baker kêu gọi bồi thẩm đoàn xem xét thiệt hại tài sản một cách độc lập với mục đích chính trị của cuộc biểu tình, khẳng định quyền tự do ngôn luận không bao gồm hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, luật sư biện hộ Avi Singh, đại diện cho German Gonzalez, phản bác rằng hành động của các nhà hoạt động chỉ là một cuộc “ngồi yên ôn hòa” nhằm mục đích an toàn và thương lượng chứ không phải chiếm đóng trái phép.
Các bị cáo còn lại — Gonzalez, Maya Burke, Taylor McCann, Hunter Taylor Black và Amy Zhai — đối mặt với các tội danh phá hoại tài sản và âm mưu, có thể chịu án tù lên đến ba năm, cùng với việc bồi thường thiệt hại. Vụ án này được xem là một trong những vụ truy tố nghiêm trọng nhất liên quan đến các cuộc biểu tình của sinh viên ủng hộ Palestine trên toàn quốc.
Vụ việc này trái ngược với kết quả tại các địa điểm biểu tình khác, nơi các cáo buộc tương tự phần lớn đã bị hủy bỏ. Theo tin từ Bay Area News Group, một số người ủng hộ đã theo dõi phiên tòa trực tuyến. Các luật sư bào chữa tập trung vào việc bác bỏ tuyên bố của công tố rằng các sinh viên có ý định gây thiệt hại.
























