Một luật sư đại diện cho chính phủ liên bang đã bày tỏ sự thất vọng về công việc của mình trong một phiên điều trần về nhập cư tại Minneapolis, nơi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành một chiến dịch thực thi nhập cư quy mô lớn.
“Hệ thống này tệ. Công việc này tệ. Tôi ước gì ông có thể buộc tôi vào tội coi thường tòa án để tôi có thể ngủ 24 tiếng,” bà Julie Le, luật sư đại diện cho văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Minnesota, cho biết.
Theo bản tin của KARE, một kênh liên kết của NBC, bà Le đã nói với Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Jerry Blackwell rằng việc yêu cầu Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), và Bộ Tư pháp tuân theo các lệnh của tòa án giống như “nhổ răng”. Bà cũng cho biết mình cảm thấy chưa được đào tạo đầy đủ cho vai trò hiện tại và phải gửi tới 10 email để một điều kiện được sửa đổi, hoặc phải dọa bỏ đi để mọi thứ được thực hiện.
Bà Le được ghi nhận là luật sư của DHS trong cơ sở dữ liệu của Tòa án Tư pháp Minnesota. Tòa án liên bang cho biết bà đã được giao 88 vụ việc chỉ trong một tháng.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh “Chiến dịch Metro Surge”, một cuộc trấn áp nhập cư mạnh mẽ ở Minnesota, đã dẫn đến hàng nghìn vụ bắt giữ kể từ tháng 12. Chiến dịch này cũng gây ra các cuộc biểu tình lớn tại thành phố, nơi hai công dân Hoa Kỳ đã bị các đặc vụ liên bang bắn chết.
Nhiều luật sư tại văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã rời đi trong những tuần gần đây vì những lo ngại về đạo đức, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này nói với NBC News. Giới chức thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng tăng cường nguồn lực cho khu vực này để lấp đầy những khoảng trống.
Theo NBC News, các vụ giết người của Renee Good và Alex Pretti đã gây ra sự lên án trên toàn quốc. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa đã tuyên bố rằng các camera gắn trên người sẽ được trang bị cho các đặc vụ nhập cư tại Minneapolis.



































