Một luật mới vừa được ký ban hành tại tiểu bang Washington đang gây chú ý, khi nó yêu cầu giới chức sắc tôn giáo phải báo cáo các trường hợp lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em mà họ được biết, kể cả qua lời thú tội (trong đạo Công giáo).
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra về luật mới này, được Thống đốc Bob Ferguson ký ngày 2 tháng 5 vừa qua. Chính quyền Hoa Kỳ cho rằng luật này là “chống Công giáo”.
Tuy nhiên, theo bà Mary Dispenza, một cựu nữ tu và là người sống sót sau vụ lạm dụng của giáo sĩ (tác giả bài viết trên Seattle Times), luật mới không hề “chống Công giáo”. Bà lập luận rằng hành vi “chống Công giáo” chính là cho phép những điều gây hại cho trẻ em xảy ra, còn việc báo cáo tội ác chống lại trẻ em lại là điều tốt nhất mà người Công giáo nên làm.
Luật này không chỉ nhắm vào Giáo hội Công giáo hay bất kỳ tôn giáo nào khác, mà bao gồm tất cả các tổ chức tín ngưỡng cho rằng họ không có nghĩa vụ báo cáo về lạm dụng tình dục trẻ em.
Bà Dispenza chia sẻ kinh nghiệm đau lòng của mình. Bà từng chia sẻ về vụ lạm dụng mình và tên thủ phạm trong buổi xưng tội khi 18 tuổi. Việc giữ bí mật xưng tội khi đó đã bảo vệ kẻ lạm dụng, người sau đó tiếp tục lạm dụng hàng chục cô gái khác trong suốt 4 thập kỷ. Bà cho rằng bí mật xưng tội không nên được giữ kín khi nói đến tội ác chống lại trẻ em.
Việc giữ kín các lời thú tội về lạm dụng trẻ em chỉ khiến kẻ phạm tội có cơ hội tiếp tục hành vi đó, lặp đi lặp lại. Các tổng giáo phận, như Los Angeles, cuối cùng đã phải bồi thường hàng chục triệu đô la cho các nạn nhân của những giáo sĩ lạm dụng.
Luật của Washington yêu cầu các thành viên giới giáo sĩ trở thành người báo cáo bắt buộc, không chỉ dựa trên những gì họ nghe hoặc chứng kiến bên ngoài buổi xưng tội, mà cả bên trong. Yêu cầu này tương tự như những gì đã áp dụng với các ngành nghề khác như bác sĩ trị liệu, bác sĩ y khoa, giáo viên và nhân viên tư vấn. Thật ra, tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ báo cáo khi biết về tội ác chống lại trẻ em.
Tác giả nhấn mạnh rằng Giáo hội không đứng trên pháp luật. Bí mật xưng tội là luật do con người đặt ra, không phải từ Thiên Chúa hay Chúa Jesus, và nó có thể được thay đổi để tốt hơn. Bà dẫn lời Chúa Jesus: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng.” Đây là lời mời gọi để trẻ em cảm thấy an toàn và được bảo vệ, và đó chính là tinh thần của dự luật Thượng viện 5375 này.
Nếu luật như vậy đã được áp dụng và tuân thủ bởi các giám mục và linh mục từ nhiều năm trước, đại dịch lạm dụng tình dục trẻ em do giáo sĩ gây ra trên khắp Hoa Kỳ có lẽ đã có thể ngăn chặn được. Những người sống sót như tác giả có thể đã tránh được rất nhiều đau đớn và mất mát. Giờ là lúc có cơ hội để trở thành một giáo hội tốt hơn và làm điều đúng đắn cho trẻ em, thay vì chỉ giữ gìn truyền thống.
Tin tức dựa trên bài viết trên The Seattle Times.