Bộ phim “Home Alone” đã biến sự hỗn loạn trong các chuyến đi ngày lễ thành một bộ phim hài. Tuy nhiên, theo một bài phân tích mới đây, kịch bản của bộ phim này sẽ không thể xảy ra trong bối cảnh an ninh hàng không hiện đại.
Trong phim, cậu bé Kevin McCallister đã vô tình lên nhầm máy bay và một mình đến thành phố New York. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này khó có thể xảy ra trong thời đại ngày nay, khi các thủ tục an ninh tại sân bay đã được thắt chặt đáng kể sau sự kiện 11/9. Hiện nay, bất kỳ hành khách nào cũng phải trải qua các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra ID bắt buộc và kiểm soát chặt chẽ việc ra vào các cửa kiểm soát an ninh. Vé giấy, yếu tố chính giúp Kevin có thể lên nhầm máy bay, hiện cũng không còn được sử dụng rộng rãi.
Ngoài ra, các hãng hàng không cũng có những chính sách nghiêm ngặt hơn đối với trẻ vị thành niên đi một mình. Trong phim, một nhân viên hàng không đã cho phép Kevin lên máy bay sau khi cậu bé trình vé. Nhưng ngày nay, các em nhỏ đi một mình thường phải đăng ký là trẻ vị thành niên đi một mình, có nhân viên đi kèm và được hướng dẫn cẩn thận trong suốt chuyến bay.
Mặc dù vậy, sức hấp dẫn của “Home Alone 2” vẫn còn nguyên vẹn sau 33 năm, đặc biệt là trong mùa lễ hội cuối năm. Bộ phim vẫn là một biểu tượng của văn hóa đại chúng, gợi lên những kỷ niệm đẹp về một thời đã qua.
Theo ABC News.




































