SAN JOSE, California – Một vụ lừa đảo tàn nhẫn được biết đến với tên gọi “mổ heo” vừa nhắm vào một cư dân lớn tuổi tại vùng Vịnh. Nạn nhân là bà Margaret Loke, một góa phụ ở San Jose, đã mất gần một triệu đô la Mỹ sau khi bị lừa tin vào một mối tình lãng mạn trực tuyến và đầu tư vào tiền điện tử.
Bà Loke gặp một người đàn ông tên “Ed” trên Facebook vào tháng 5 năm ngoái. Ed tự nhận là một doanh nhân gốc Hoa từ Texas. Sau khi trò chuyện qua Facebook và WhatsApp, Ed bắt đầu xây dựng một mối quan hệ tình cảm thân mật với bà Loke, gọi bà là “honey” và hứa hẹn tình yêu vĩnh cửu. Tuy nhiên, Ed luôn từ chối gặp mặt trực tiếp và giữ bí mật mối quan hệ.
Dần dần, Ed thuyết phục bà Loke đầu tư vào tiền điện tử, ban đầu đề nghị “tặng” bà 15,000 đô la để bắt đầu. Khi bà Loke thấy lợi nhuận ảo trên một nền tảng đầu tư giả mạo, Ed thúc giục bà rót thêm tiền. Bà Loke đã chuyển 120,000 đô la từ tài khoản IRA, sau đó thêm 490,000 đô la nữa. Tổng cộng, bà đã chuyển gần 1 triệu đô la, bao gồm cả 300,000 đô la vay từ khoản thế chấp thứ hai căn nhà của mình.
Khi bà Loke muốn rút tiền, tài khoản của bà bị “đóng băng” và Ed yêu cầu thêm một triệu đô la để “giải phóng” số tiền. Trong lúc tuyệt vọng, bà Loke đã tìm đến ChatGPT để hỏi về tình huống của mình. Chính công cụ AI này đã cảnh báo bà rằng đây là một vụ lừa đảo và khuyên bà nên báo cảnh sát.
Sau đó, bà Loke mới vỡ lẽ rằng toàn bộ số tiền của mình đã được chuyển đến một ngân hàng ở Malaysia và rơi vào tay những kẻ lừa đảo. Bà đang phải đối mặt với nguy cơ mất nhà và một hóa đơn thuế khổng lồ vì đã rút toàn bộ tiền từ tài khoản IRA. Theo ABC7 News, vụ việc này là một phần của hình thức lừa đảo “mổ heo” ngày càng phổ biến do các tổ chức tội phạm ở nước ngoài thực hiện.
Câu chuyện của bà Loke là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về sự nguy hiểm của các mối quan hệ trực tuyến và đầu tư tiền điện tử với những người chưa từng gặp mặt trực tiếp.





























