Lũ lụt nghiêm trọng đã gây thiệt hại nặng nề cho một ngôi làng miền núi ở miền Nam New Mexico, khiến người dân bị mắc kẹt trong nhà và xe hơi, thậm chí có một căn nhà đã bị dòng nước cuốn trôi. Sự việc xảy ra vào thứ Ba tại khu vực Ruidoso, một điểm nghỉ dưỡng mùa hè nổi tiếng, do mưa lớn từ bão mùa hè gây ra lũ quét.
Các đội cứu hộ khẩn cấp đã thực hiện ít nhất 85 lượt giải cứu bằng thuyền cứu hộ tại vùng Ruidoso. Nhiều người bị mắc kẹt trong nhà và xe cộ, theo thông báo của Danielle Silva thuộc Bộ An ninh Nội địa và Quản lý Khẩn cấp New Mexico. Mặc dù chưa có báo cáo về thương vong, nhưng mức độ tàn phá sẽ chỉ rõ khi nước rút.
Giới chức đã kêu gọi người dân di chuyển lên vùng đất cao hơn khi mực nước sông Rio Ruidoso dâng cao gần 19 feet (2.7 mét) chỉ trong vài phút. Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo lũ lụt cho khu vực này, nơi thảm thực vật đã bị tàn phá bởi các vụ cháy rừng gần đây.
Một nhân chứng, Kaitlyn Carpenter, đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi cô đang trên đường về thì cơn bão ập đến. Cô đã ghi lại cảnh các mảnh vỡ trôi trên sông Rio Ruidoso và nhận ra một căn nhà bị cuốn trôi thuộc về gia đình một người bạn thân. May mắn thay, gia đình người bạn này không có ở nhà vào thời điểm đó và an toàn.
Kaitlyn chia sẻ: “Tôi đã từng ở trong căn nhà đó, có bao nhiêu kỷ niệm ở đó, nên nhìn thấy nó trôi trên sông thực sự rất đau lòng. Tôi không thể tin được.”
Theo tin từ The Associated Press, khu vực này vốn đã dễ bị tổn thương bởi lũ lụt kể từ mùa hè năm 2024, khi các vụ cháy rừng đã thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà và công trình. Lần này, nước lũ được cho là còn cao hơn cả năm ngoái và chảy vào cả những khu vực chưa từng bị ngập lụt trước đây. Một chuyên gia khí tượng cho biết, vùng đất bị cháy rừng không thể hấp thụ nước mưa, khiến nước chảy xiết xuống sông.
Căn nhà bị cuốn trôi với cánh cửa màu ngọc lam đặc trưng đã gợi lại những ký ức đau buồn cho Carpenter, người đã mất studio nghệ thuật của mình trong một trận lũ năm ngoái. Cô mô tả khung cảnh lúc đó là “rất đáng sợ” với mùi xăng và tiếng va đập lớn khi cây cối bị dòng nước quật đổ.
Nhiều người dân đã tìm nơi trú ẩn tại một quán bia ven sông, nơi họ chứng kiến sự tàn phá của trận lũ. Hiện tại, ba trung tâm tạm trú đã được mở ra cho những người không thể trở về nhà.