Mưa lớn trước mùa mưa đã gây ra lũ quét ở tây bắc Pakistan vào thứ Sáu, cuốn trôi hàng chục du khách và làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Theo các quan chức, số người chết trên toàn quốc do các sự cố liên quan đến mưa đã lên tới 18 người trong 24 giờ qua.
Ông Shah Fahad, phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cho biết gần 100 nhân viên cứu hộ đã giải cứu được 58 người và đang tìm kiếm những du khách mất tích bị cuốn trôi khi đang đi dã ngoại dọc sông Swat. Trong một gia đình lớn có 16 người, chỉ có 3 người được cứu, những người còn lại vẫn đang mất tích.
Các thợ lặn đã vớt được 8 thi thể sau nhiều giờ nỗ lực và tiếp tục tìm kiếm 10 nạn nhân còn lại. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảng một chục người mắc kẹt trên một gò đất nhỏ giữa sông Swat, kêu cứu trong dòng nước lũ dâng cao.
Ông Fahad kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các cảnh báo trước đó của chính phủ về khả năng xảy ra lũ quét trên sông Swat, nơi chảy qua thung lũng Swat xinh đẹp, một điểm đến nổi tiếng vào mùa hè cho hàng chục ngàn du khách.
Ngoài ra, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến mưa ở các tỉnh Punjab phía đông và Sindh phía nam trong 24 giờ qua. Các nhà dự báo thời tiết cho biết mưa sẽ tiếp tục trong tuần này. Mùa mưa hàng năm của Pakistan kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9.
Thủ tướng Shehbaz Sharif bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về cái chết của các du khách bị lũ cuốn trôi trên sông Swat. Ông chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp an toàn gần sông và suối. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến nhiều vùng của Pakistan kể từ đầu tuần này, gây tắc nghẽn đường cao tốc và làm hư hại nhà cửa.
Tuy nhiên, các nhà dự báo thời tiết cho biết lượng mưa năm nay sẽ ít hơn so với năm 2022, khi lượng mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm 1/3 diện tích Pakistan và làm 1.739 người thiệt mạng. Tin từ Associated Press.