Trại Camp Mystic, một trại tư nhân dành cho nữ sinh Cơ Đốc ở Quận Kerr, Texas, đã xác nhận trận lũ lụt kinh hoàng khiến nhiều người mất tích. Các đội cứu hộ khẩn cấp đang ráo riết tìm kiếm những người có thể mất tích sau trận lũ quét.
Sở Cứu hỏa Ingram cho biết trên mạng xã hội rằng Camp Mystic đã bị mất điện, nước và WiFi do thời tiết khắc nghiệt. Theo thông tin từ trại, tất cả các trại sinh ở Cypress Lake và Senior Hill đều đã được tìm thấy.
Trại cho biết đã thông báo trực tiếp cho phụ huynh của những trại sinh chưa có thông tin. Thông báo nêu rõ: “Nếu quý vị chưa nhận được liên lạc cá nhân, thì con gái của quý vị vẫn an toàn”.
Các đội cứu hộ đang phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn trong khu vực. Các tuyến đường bị nước cuốn trôi, bao gồm một đường cao tốc gần trại, gây khó khăn cho việc tiếp cận thêm nguồn lực hỗ trợ.
Một trại gần đó, Camp Waldemar, đã đăng tải thông tin trên Instagram cho biết: “Tất cả chúng tôi đều an toàn”, theo hãng tin AP.
Một email mà đài KSAT, đối tác của KPRC 2, có được xác nhận rằng đã liên lạc với gia đình của bất kỳ trại sinh nào chưa có thông tin. Thông điệp nhấn mạnh rằng nếu phụ huynh chưa nhận được cuộc gọi cá nhân, thì con của họ vẫn an toàn.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Kerr đang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ để hỗ trợ việc tái hợp. Các gia đình đang cố gắng tìm người thân trong tình huống khẩn cấp này được yêu cầu gọi cho Hội Chữ thập đỏ theo số 800-733-2767.
Cảnh sát thành phố Kerrville cũng kêu gọi cư dân tránh các khu vực ngập lụt khi lực lượng cứu hộ tiếp tục hoạt động. “Sự việc này chưa kết thúc, và bây giờ không phải là lúc đi xem sông”, sở cảnh sát viết trong một bài đăng về an toàn công cộng.
Nhà chức trách cho biết tình trạng giao thông tắc nghẽn và người dân hiếu kỳ đang làm chậm các nỗ lực cứu hộ và phục hồi. Thông tin này được KPRC Click2Houston đăng tải.