Thống đốc Greg Abbott cho biết, ít nhất 161 người vẫn còn mất tích sau trận lũ lụt kinh hoàng càn quét vùng đồi núi Texas. Số người thiệt mạng đã lên tới ít nhất 110 người. Giới chức địa phương đang phải đối mặt với nhiều câu hỏi về cách thức và thời điểm cảnh báo lũ lụt khẩn cấp được gửi đến người dân.
Các chuyên gia khí tượng cho biết, dù đã có cảnh báo về lũ quét, nhưng các mô hình thời tiết tốt nhất cũng không thể dự đoán chính xác lượng mưa lớn nhất sẽ đổ xuống đâu. John Neilsen-Gammon, nhà khí hậu học của bang Texas, gọi việc dự đoán này là “bất khả thi”.
Theo các nhà khoa học, một loạt các cơn giông, được bồi thêm do tàn dư của bão nhiệt đới Barry, đã tấn công khu vực. Các biểu đồ thời tiết cho thấy nhánh phía nam của sông Guadalupe hứng chịu trực tiếp và kéo dài. Thay vì di chuyển đi, các cơn bão dừng lại và trút xuống 10-12 inches mưa trong sáu giờ.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi khu vực này có nhiều đồi dốc và hẻm núi hẹp, khiến nước từ các con suối nhỏ nhanh chóng đổ vào các con sông đang phình to. Nếu cơn bão xảy ra ở hướng khác, nó có lẽ đã không gây ra nhiều thiệt hại đến vậy.
Trong một diễn biến khác, Tối Cao Pháp Viện đã cho phép Tổng Thống Donald Trump tiến hành kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên liên bang và tổ chức lại các cơ quan chính phủ khác nhau. Quyết định này ảnh hưởng đến 19 cơ quan liên bang, cũng như Văn phòng Quản lý và Ngân sách, Văn phòng Quản lý Nhân sự và Cơ quan Quản Lý Dịch Vụ Chó Hoa Kỳ.
Ngoài ra, các bệnh viện ở vùng nông thôn đang phải vật lộn với những khó khăn do dự luật chính sách đối nội sâu rộng của Tổng Thống Trump gây ra. Dự luật này bao gồm việc cắt giảm sâu rộng đối với chương trình Medicaid và Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act), có thể khiến hàng triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế.
Tin từ NBC News cho biết thêm, chi tiêu cho bảo hiểm thú cưng đã tăng ít nhất 20% mỗi năm kể từ năm 2020, đạt hơn 4.7 tỷ đô la vào năm ngoái.