Lũ lụt kinh hoàng ở Texas: Hơn 110 người chết, hàng trăm mất tích

Lũ lụt kinh hoàng ở Texas: Hơn 110 người chết, hàng trăm mất tích

Các giới chức trách cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt tại miền Trung Texas đã lên tới 110 người, sau đợt mưa lớn kéo dài vào dịp cuối tuần lễ Độc Lập 4 tháng 7 vừa qua. Hơn 170 người khác vẫn còn đang mất tích, trong đó có 160 người đến từ Quận Kerr, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thống đốc Texas, ông Greg Abbott, cam kết sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn cho đến khi tìm thấy tất cả những người mất tích.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quận Kerr ghi nhận ít nhất 87 trường hợp tử vong, bao gồm 30 trẻ em. 161 người tại quận này vẫn đang mất tích, trong đó có ít nhất 5 bé gái và một người phụ trách trại hè Camp Mystic. Quận Travis có ít nhất 7 người thiệt mạng, cùng với thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng. Các quận Kendall, Burnet và Williamson cũng ghi nhận các trường hợp tử vong.

Theo tin từ FOX Texas, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm Michael Phillips, đội trưởng đội cứu hỏa tình nguyện Marble Falls, người đã bị cuốn trôi cùng xe trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ vào sáng thứ Bảy. Chiếc xe đã được tìm thấy, nhưng ông Phillips thì chưa.

Thống đốc Abbott đã ra lệnh treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt này. Ông cũng kêu gọi người dân cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng và ủng hộ các nỗ lực cứu trợ.

Thượng Viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ chất vấn ông Neil Jacobs, người được Tổng Thống Donald Trump đề cử vào vị trí lãnh đạo NOAA (Cơ quan Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia), về vấn đề lũ lụt ở Texas và các đợt cắt giảm nhân sự gần đây.


follow nhận tin mới